Triển lãm “Sắc Tâm 2026” lần thứ II do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Nguyen Art Gallery và Trầm Tuệ tổ chức hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám- trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Triển lãm quy tụ 19 họa sĩ với những phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng. Các tác phẩm mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, từ tinh tế đến mạnh mẽ, nhưng cùng tạo nên một không gian đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống.

Không tái hiện lịch sử bằng những hình thức cũ, triển lãm đưa sơn mài và trầm hương vào không gian di sản, để nghệ thuật đương đại gặp gỡ những lớp trầm tích văn hóa đã được bồi đắp qua thời gian.

Sơn mài vốn là chất liệu gắn sâu với mỹ thuật Việt Nam. Qua nhiều lớp sơn, những lần phủ, mài và bồi đắp, vẻ đẹp của tác phẩm được hình thành cùng thời gian. Ở Sắc Tâm, chất liệu ấy được đặt trong một không gian cũng được tạo nên bởi thời gian.

Tham gia triển lãm, họa sĩ Nguyễn Hồng Giang mang đến tác phẩm “Bóng xưa” tái hiện ký ức về một Hà Nội xưa. Với anh, đây không chỉ là dịp giới thiệu tác phẩm đến công chúng mà còn là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ, cùng chia sẻ những góc nhìn về sơn mài đương đại. Trong không gian di sản, mỗi tác phẩm như có thêm một đời sống mới, khi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng cảm xúc và ngôn ngữ sáng tạo của người nghệ sĩ hôm nay.

"Tôi lựa chọn thời kỳ bao cấp, tôi vẽ dọc con đường Nguyễn Thái Học, ngã tư Trần Phú - Nguyễn Thái Học. Ngày xưa, bức tường đấy rất dài và có một đoạn tàu điện chạy qua. Tiếp theo, là vinh dự rất lớn khi tôi vẽ một góc cảnh của Văn Miếu. Nó đơn sơ, không phải cổng chào hay cổng chính của Văn Miếu, là một đoạn tường, đằng sau lấp ló 1, 2 cái mái rất nhỏ, còn lại toàn cây xanh. Tôi rất ấn tượng về góc nhỏ này, đơn sơ, bình dị nhưng nói lên rất nhiều những trầm tích và bề dày của văn hóa Việt Nam, đặc biệt thể hiện trong di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Nếu sơn mài lưu giữ cái đẹp bằng sắc, thì trầm hương lưu giữ ký ức bằng hương. Sự hiện diện của bộ sưu tập trầm cảnh đã tạo nên một lớp cảm nhận khác cho triển lãm, đưa người xem từ việc ngắm tranh đến cảm hương, từ những gì có thể nhìn thấy đến một khoảng lặng bên trong.

Đặt sơn mài trong không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám, “Sắc Tâm 2026” tạo nên sự tương tác giữa nghệ thuật và di sản. Một bên là chất liệu được hình thành qua quá trình bồi đắp lâu dài; một bên là không gian đã trải qua nhiều thế hệ lưu giữ những giá trị về giáo dục, tri thức và văn hiến. Sự gặp gỡ này mở ra một cách thưởng thức nghệ thuật gắn với cảm nhận về không gian và lịch sử.

Qua triển lãm, những chất liệu quen thuộc của văn hóa Việt Nam được đặt trong một bối cảnh mới, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại di tích.

Một số tác phẩm tại triển lãm: