Giải năm nay có sự tham dự của 6 đội bóng. Các đội bóng chia hai bảng (mỗi bảng 3 đội) thi đấu vòng tròn 1 lượt tập trung để tính điểm, xếp hạng. Bảng A gồm: Thái Nguyên T&T, Sơn La và Thành phố Hồ Chí Minh; bảng B gồm: Than Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội và Phong Phú Hà Nam. Bốn đội xếp thứ nhất và nhì ở hai bảng sẽ thi đấu để xác định đội vô địch, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Hai đội xếp thứ ba ở mỗi bảng thi đấu một trận tranh hạng năm, sáu.

Khai mạc giải đấu, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định: “Với sự quyết tâm của Liên đoàn, sự ủng hộ của các trung tâm và các câu lạc bộ bóng đá nữ trên toàn quốc, giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia đã khẳng định vị trí trong hệ thống giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia và vai trò quan trọng trong phát triển bóng đá nữ Việt Nam. Cùng với Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia và các giải trẻ, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia đang dần được nâng cao về chuyên môn khi các đội bóng có sự chú trọng đầu tư chất lượng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng, với những nỗ lực trong công tác tổ chức, cùng sự chuẩn bị chu đáo của các đội bóng, sự đồng hành của các đối tác và sự cổ vũ của người hâm mộ, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2025 sẽ có chất lượng chuyên môn cao, tạo nên cuộc tranh đua sôi động, hấp dẫn với tinh thần fair-play.”

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch sẽ nhận phần thưởng gồm Cúp, huy chương vàng và 200 triệu đồng; đội nhì nhận huy chương bạc và tiền thưởng 150 triệu đồng; đội xếp thứ ba nhận huy chương đồng và tiền thưởng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có các giải thưởng phụ như: Giải Phong cách nhận thưởng 50 triệu đồng; các danh hiệu cá nhân gồm: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (Vua phá lưới), Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi danh hiệu sẽ nhận được 10 triệu đồng tiền thưởng.

Ngay sau Lễ khai mạc, hai trận đấu mở màn đã diễn ra giữa Thái Nguyên T&T và Sơn La; Than khoáng sản Việt Nam (Than KSVN) gặp Phong Phú Hà Nam.

Trận đấu giữa Than KSVN và Phong Phú Hà Nam thu hút được sự chú ý của người hâm mộ. Đội bóng vùng mỏ đang là đương kim vô địch và quyết tâm bảo vệ danh hiệu của mình. Trong khi đó, 3 chức vô địch ở các giải trẻ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Phong Phú Hà Nam. Cô trò huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thu bình tĩnh tổ chức phòng ngự. Họ không vội vàng dâng cao để tránh các đòn phản công nguy hiểm của đối thủ. Trong khi đó, Than KSVN có nhiều lý do để tìm đến chiến thắng. Trong bảng đấu “tử thần” có cả Hà Nội, họ cần một bước đệm an toàn để đi tiếp vào bán kết. Dù vậy, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra cởi mở, hấp dẫn. Tuy nhiên, các chân sút Than KSVN tận dụng không tốt cơ hội mình có được. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Kết quả này cũng khiến cục diện bảng B trở nên khó lường hơn.

Chia sẻ sau trận HLV Đoàn Minh Hải của Than KSVN cho biết: “Hôm nay hai đội thể hiện tương đối tốt, năm nay đội Than có 1 số thay đổi, thêm 1 vài vị trí trẻ nên sự ăn nhịp của các em ở trận đấu đầu tiên chưa được tốt. Bây giờ trình độ các đội tuơng đương, tương đối là gần nhau, không so lệch nhau nhiều, cho nên nếu muôn bảo vệ được chức vô địch các em cần sự tập trung tối đa cho từng trận đấu, phát huy tối đa khả năng của mình.”

Trong khi đó, bảng A chứng kiến màn đọ sức hấp dẫn giữa Thái Nguyên T&T và Sơn La. Trái với dự đoán của giới chuyên môn, Thái Nguyên T&T gồm nhiều ngôi sao nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước Sơn La. Đại diện miền sơn cước kiên cường phòng ngự và khiến đối thủ rất vất vả. Họ bảo toàn được mành lưới trong hiệp 1.

Nửa sau của trận đấu tiếp tục chứng kiến nỗ lực của Sơn La. Đáng tiếc, họ để Lê Hoài Lương ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T ở phút 74. Để thua và đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Sơn La lộ ra nhiều khoảng trống. Từ phút 78 đến 90+2, Bích Thùy hoàn tất cú hat-trick và giúp Thái Nguyên T&T thắng 4-0.

HLV Văn Thị Thanh của Thái Nguyên T&T nói: “Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng khó khăn với các đội tham gia giải. Đội của Thanh cũng thế, các bạn nhập cuộc với trạng thái nôn nóng vì dù sao Thái Nguyên T&T cũng được đánh giá cao hơn Sơn La, cho nên các bạn rơi vào trạng thái muốn ghi bàn, nông nóng nên các tình huống dứt điểm chưa thực sự được như mong muốn. Tuy nhiên một số bạn trụ cột đã lấy lại được tinh thần và ghi được bàn thắng đầu tiên, đó là tình huống của Lê Lương ghi bàn, đấy cũng là bước ngoặt của trận đấu. Thanh nghĩ 4-0 là một kết quả hài lòng với Thanh và BHL đề ra cho các bạn hôm nay.”