Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - Trưởng BTC giải nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu trong việc phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ kế cận cho các đội tuyển Quốc gia. Năm nay, giải quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại, được chia vào ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội nhất, nhì tại mỗi bảng và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba nhóm sẽ giành quyền vào tứ kết. Chia sẻ về giải đấu, ông Nguyễn Minh Châu nói: "Thông qua giải đầu này giúp các HLV, các nhà chuyên môn có thể tuyển chọn được các vận động viên để tăng cường cho công tác của đội tuyển quốc gia sau này. Đồng thời các HLV có được đánh giá chuyên sâu hơn về năng lực của các cầu thủ để tuyển chọn tạo lực lượng nòng cốt kế cận cho các giải chuyên nghiệp."

Ngay sau lễ khai mạc, tâm điểm dồn về sân thi đấu chính với cuộc chạm trán tại bảng A giữa chủ nhà U19 PVF-CAND và U19 Thể Công Viettel. Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, với lợi thế sân, U19 PVF-CAND đã thi đấu tập trung, tận dụng cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U19 Thể Công Viettel. Ở trận đấu còn lại của bảng A, U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có màn "thị uy" sức mạnh đáng sợ khi đè bẹp U19 Đắk Lắk với tỷ số đậm 4-0.

Đánh giá về các trận đấu sau lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Châu nhấn mạnh: "VCK giải U19 năm nay là sân chơi giúp cho các cầu thủ được thi đấu, cọ sát và tích lũy kinh nghiệm. Trong môi trường thi đấu có tính cạnh tranh rất cao như thế này đòi hỏi các cầu thủ phải bản lĩnh, phải thể hiện được tư duy và sự sáng tạo trong lối chơi, qua đó cho thấy bản lĩnh trước các đội được đánh giá rất mạnh."

Trước đó, hai trận đấu tại bảng B cũng diễn ra hấp dẫn không kém khi U19 PVF đã khẳng định đẳng cấp của lò đào tạo trẻ hàng đầu hiện nay khi tiếp đón U19 Công an TP.HCM. Theo đó, các cầu thủ trẻ PVF sớm định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1. Phút thứ 8, Nguyễn Văn Dương mở tỷ số bằng một cú đá phạt hàng rào đẳng cấp. Đến phút 33, Đỗ Nam Hiếu nhân đôi cách biệt bằng một siêu phẩm sút xa, ấn định chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Ngọc Duy của U19 PVF cho biết: "Trận khởi đầu bao giờ cũng là trận khó khan nhưng mà trong trận đấu hôm nay gần như tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều có được thể trạng tốt và các bạn chơi bóng rất là tự tin. Chiến thắng này cũng là xứng đáng dành cho các cầu thủ trẻ PVF."

Trong khi đó, đại diện Thủ đô là U19 Hà Nội đã gặp không ít khó khăn trước lối chơi khó chịu của U19 TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng trẻ giàu truyền thống đã giúp U19 Hà Nội giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Việt Long ở phút 32. Nhận định sau trận đấu, HLV Cristiano Roland của U19 Hà Nội chia sẻ: "Các cầu thủ đã chơi đầy cố gắng và tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tôi hài lòng vì đội đã giành được 3 điểm trọn vẹn trước một đối thủ mạnh như U19 TP.HCM. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu trong hiệp 2."

Theo lịch thi đấu, chiều 15/1, giải đấu tiếp tục với các trận đấu tại bảng C gồm các đội bóng Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng và Đồng Tháp.