Cả hai đội khá kiêng nể nhau nên thế trận diễn ra chặt chẽ và có rất ít pha bóng nguy hiểm được tạo ra trong hiệp 1. Tình huống đáng kể nhất của hiệp đấu này diễn ra ở phút 37 khi trung vệ Fabinho bên phía Liverpool phạm lỗi với tiền đạo Raheem Sterling của Man City trong vòng cấm. Trọng tài cho đội khách được hưởng penalty nhưng trên chấm đá 11m, tiền vệ Ilkay Gundogan lại dứt điểm không chính xác. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Với thế trận nhỉnh hơn khi bước vào hiệp 2, Man City đã chọc thủng được lưới của thủ môn Alisson Becker ở phút 49. Cầu thủ lập công không ai khác là Ilkay Gundogan với pha đá bồi cận thành sau khi cú dứt điểm của Phil Foden bị thủ môn Alisson đẩy ra.

Bị thủng đối phương dẫn bàn ngay trên sân nhà, Liverpool gia tăng sức tấn công và tìm được bàn gỡ ở phút 63. Lần này thì đến lượt trung vệ Ruben Dias bên phía Man City kéo ngã tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool trong vòng cấm. Trọng tài cho Liverpool được hưởng penalty và chính Salah là người thực hiện thành công. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không duy trì được lâu khi sau đó, hàng thủ của họ liên tục mắc sai lầm. Phút 73, thủ môn Alisson phát bóng vào ngay chân Phil Foden. Tiền vệ sinh năm 2000 cầm bóng xâm nhập vòng cấm loại bỏ hai cầu thủ Liverpool rồi chuyền ngang cho Ilkay Gundogan đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City. Ba phút sau, Alisson tiếp tục mắc sai lầm với tình huống chuyền bóng vào chân Bernardo Silva đang đứng sát vòng cấm bên cánh phải. Silva đi bóng vào vòng cấm rồi bấm bóng cho Raheem Sterling đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Đến phút 83, hàng thủ của Liverpool kèm người không chặt khi để cho Phil Foden cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút căng từ góc hẹp hạ gục thủ môn Alisson, ấn định chiến thắng 4-1 cho Man City.

HLV Pep Guardiola nói về thành quả mà các cầu thủ Man City vừa giành được: “Điều quan trọng là ba điểm. Tất nhiên, tôi rất tự hào về các cầu thủ. Sau khi bỏ lỡ một quả penalty, chúng tôi vẫn đáp trả tốt, không ai lùi bước, mọi người đều tiến về phía trước. Raheem Sterling đã có một trận đấu không thể tin được, đó là một màn trình diễn phi thường. Tôi rất vui vì 3 điểm giành được nhưng chúng tôi cần phải giữ được đôi chân ở trên mặt đất để hướng về trận đấu ở vòng 5 cúp FA với Swansea”.

Còn HLV Jurgen Klopp cho rằng: “Tôi cho rằng, chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1. Sang hiệp 2, họ ghi bàn trước rồi chúng tôi gỡ hòa. Sau đó, chúng tôi mắc hai sai lầm lớn. Những bàn thắng mà họ tận dụng được từ những sai lầm này giống như sát thủ của trận đấu. Và sau đó Phil Foden với nỗ lực cá nhân xuất sắc đã ghi bàn thứ tư. Kết quả thực sự hoàn toàn trái ngược với những gì chúng tôi muốn. Chúng tôi đã cố gắng khắc phục sai lầm trong khoảng thời gian cuối của trận đấu nhưng cuối cùng thì vẫn thua”.

Thắng trận này, Man City được 50 điểm, củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, hơn Manchester United 5 điểm và bỏ xa Liverpool 10 điểm. Như vậy, sân nhà Anfield không còn là chiến địa bất khả xâm phạm đối với Liverpool. Trước đó, Lữ đoàn đỏ đã thua Burnley và Brighton với cùng tỷ số 0-1 ở các vòng 18 và 22 tại sân đấu này.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel tiếp tục bất bại kể từ khi bén duyên với Chelsea. Rạng sáng nay, đội quân của ông đã vượt qua Sheffield United 2-1 trên sân Bramall Lane. Trước đó, Chelsea đã hòa Wolverhampton 0-0 ở vòng 20, thắng Burnley 2-0 tại vòng 21 và vượt qua Tottenham 1-0 ở vòng 22. Những kết quả này giúp Chelsea được 39 điểm và vươn lên vị trí thứ 5.

Cũng ở vòng 23 này, Tottenham đánh bại West Brom 2-0, Leicester City hòa Wolverhampton 0-0. Hiện Leicester City được 43 điểm, xếp thứ 3 còn Tottenham có 36 điểm, đứng thứ 8.