Tây Ban Nha cầm bóng tới gần 70% trong suốt hiệp 1 nhưng không tạo ra tình huống nguy hiểm nào đáng kể. Kịch bản tương tự lặp lại trong hiệp 2 khi Tây Ban Nha không thể nào phá vỡ được thế bế tắc. 2 đội bước vào 2 hiệp phụ và cũng không bên nào chọc thủng lưới của nhau.

Hòa nhau 0-0, Tây Ban Nha và Ma-rốc phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút 11m may rủi. Ở loạt đá này, Ma-rốc đánh bại Tây Ban Nha 3-0.

HLV Luis Enrique chia sẻ sau thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha: “Đó là trách nhiệm là của tôi. Tôi đã chọn ba người thực hiện những quả phạt đền đầu tiên. Họ là những người mà tôi nghĩ là những chuyên gia giỏi nhất trên sân. Chúng tôi thậm chí còn không đá đến quả thứ tư. Bono là một thủ môn ngoạn mục ở khía cạnh này. Cậu ấy thật tuyệt vời. Bóng đá là môn thể thao kỳ diệu. Một đội có thể giành chiến thắng mà không cần tấn công. Ma-rốc tấn công một hoặc hai lần và rất nguy hiểm còn chúng tôi kiểm soát hoàn toàn thế trận và cố gắng tạo ra nhiều cơ hội. Tôi nghĩ chúng tôi đã có 11 cú sút nhưng ít trúng đích. Chúng tôi đã thua ở loạt sút luân lưu nhưng tôi tự hào về các cầu thủ của mình”.

Trong khi đó, HLV Walid Regragui của đội tuyển Ma-rốc cho rằng: “Các cầu thủ của tôi cống hiến 100% sức lực. Sau khi khi thi đấu 120 phút, chúng tôi biết mình sẽ có cơ hội. Chúng tôi có một thủ môn tuyệt vời trong khung thành. Xin chúc mừng các cầu thủ. Họ đã làm được điều phi thường, với nghị lực tuyệt vời và với khát khao không buông trận đấu này”.

Ở trận đấu còn lại, Bồ Đào Nha đã giành một chiến thắng tưng bừng trước Thụy Sỹ trong ngày mà Ronaldo không được HLV Fernando Santos cho ra sân ngay từ đầu. Tiền đạo trẻ Goncalo Ramos mở màn cho chiến thắng giòn giã của Bồ Đào Nha với cú sút cận thành ở phút 17. Trung vệ Pepe đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 33. Goncalo Ramos băng vào cắt mặt các hậu vệ Thụy Sỹ ghi bàn cận thành nâng cách biệt lên 3-0 ở phút 51. Bốn phút sau, hậu vệ Raphael Guerreiro sút căng trong vòng cấm và tỷ số là 4-0 cho Bồ Đào Nha. Phút 58, hậu vệ Manuel Akanji gỡ cho Thụy Sỹ được một bàn. Chưa đầy 10 phút sau, Goncalo Ramos đưa tỷ số lên 5-1 cho đội bóng áo đỏ. Đây là bàn thắng thứ ba của tiền đạo sinh năm 2001 trong trận đấu này.

Sau đó, Goncalo Ramos được HLV Fernando Santos cho ra nghỉ vào phút 74 và người vào sân thay anh là Cristiano Ronaldo. Sau khi vào sân, Ronaldo không thể hiện được gì nhiều nhưng đồng đội của siêu sao sinh năm 1985 là Rafael Leao đã ghi thêm một bàn nữa vào phút 90+2 để giúp Bồ Đào Nha thắng đậm thụy Sỹ 6-1.

Sau trận đấu, HLV Fernando Santos đã lý giải về việc để Cristiano Ronaldo ngồi trên ghế dự bị và chỉ cho siêu sao này vào sân từ phút 74: “Tôi và cậu ấy có mối quan hệ tốt. Tôi biết cậu ấy từ khi 19 tuổi ở Sporting và sau đó cậu ấy bắt đầu phát triển ở đội tuyển quốc gia khi tôi đến vào năm 2014. Tôi và Ronaldo không có mâu thuẫn gì với nhau. Tôi luôn coi cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng trong đội. Việc để cậu ấy ngồi dự bị và vào sân sau là ý định của tôi, nó nằm trong chiến thuật của chúng tôi”.

Cùng giành chiến thắng, Ma-rốc và Bồ Đào Nha đoạt vé vào tứ kết. Như vậy đã xác định xong 4 cặp đấu ở vòng này gồm: Croatia so tài với Brazil, Hà Lan đọ sức với Argentina, Ma-rốc đối mặt với Bồ Đào Nha và Anh đại chiến với Pháp.

Cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết giữa Croatia gặp Brazil bắt đầu diễn ra vào lúc 22h đêm 9/12.