Ở cuộc so tài diễn ra tối 22/9, không chỉ Pivot Vũ Đức Tùng phải ngồi ngoài do chấn thương nặng, mà HLV trưởng Phạm Minh Giang cũng bất ngờ vắng mặt vào phút chót vì lý do sức khỏe. Nắm quyền chỉ đạo là trợ lý Nguyễn Tuấn Anh.

Với đẳng cấp của đội bóng hạng 4 thế giới, ĐT futsal Nga kiểm soát bóng vượt trội và liên tục ép sân, nhưng vấp phải bức tường phòng ngự vững vàng của đội bóng áo đỏ. Thủ môn Hồ Văn Ý duy trì phong độ rất cao, từ chối hàng loạt cú sút nguy hiểm. Trong một thế trận bế tắc, ĐT Nga phải nhờ tới khoảnh khắc lóe sáng của Robinho để mở tỷ số. Ngôi sao gốc Brazil đập nhả 1-2 cùng đồng đội, rồi thoát xuống dứt điểm chính xác. Phút 18, Robinho lại tỏa sáng khi chuyền bóng dọn cỗ cho Ivan Chishkala lập công. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam có lời đáp trả ngay lập tức với bàn thắng đẹp mắt. Hồ Văn Ý phát động tấn công, Nhan Gia Hưng đánh đầu chuyền bóng vào trong để Đắc Huy đánh đầu cận thành để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đây là bàn thắng đầu tiên của futsal Việt Nam ở vòng loại trực tiếp một kỳ World Cup.

“Khi bước vào trận đấu, em chỉ nghĩ là mình chơi cho các đồng đội của mình, những người đã bị chấn thương và những người hâm mộ ở quê nhà. Thực sự rất là xúc động. Toàn đội đã cố gắng và nỗ lực hết mình. Em nghĩ đây cũng là bước phát triển của bóng đá futsal Việt Nam” - Pivot Đắc Huy chia sẻ.

Sang hiệp 2, đội bóng xứ bạch dương gia tăng sức ép và nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 29. Những phút cuối, ĐT Việt Nam chơi power play, khiến đối thủ vô cùng lúng túng. Phút 38, Đức Hòa rút ngắn cách biệt còn 2-3 từ pha chớp thời cơ rồi dứt điểm rất căng. ĐT Nga thực sự rơi vào nhũng phút lo âu, thế nhưng quãng thời gian còn lại là không đủ để ĐT Việt Nam tìm được bàn gỡ hòa. Chung cuộc, trận đấu đầu tiên ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 đã kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về ĐT Nga.

“Đội tuyển futsal Việt Nam đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và đã có một trận đấu rất xuất sắc. Dù thua nhưng mà toàn đội đã cố gắng hết mình để gửi tặng đến người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển. Cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn, Tổng cục TDTT và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã luôn quan tâm đội tuyển. Và cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người” - Fixo đội trưởng Trần Văn Vũ bày tỏ.

Sau trận đấu, VFF đã quyết định thưởng động viên đội 500 triệu đồng. Như vậy, đội tuyển Futsal Việt Nam đến thời điểm này đã nhận được hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng.