Thực tế là Atalanta đã chơi tốt trong cuộc tiếp đón Real Madrid trên sân Gewiss ở thành phố Bergamo, Italia. Tuy nhiên, đến phút thứ 17 thì tin xấu đến với Atalanta. Tiền vệ Remo Freuler phạm lỗi với Ferland Mendy trong tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Freuler.

Được chơi hơn người, Real kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, trong tình cảnh thiếu người, Atalanta đã chơi phòng ngự tốt và chặt chẽ khiến đối thủ đến từ Tây Ban Nha gặp bế tắc và không tạo ra được tình huống nào thực sự nguy hiểm.

Sang hiệp 2, Real đẩy cao tốc tộ tấn công và tạo ra nhiều đợt uy hiếp về phía khung thành thủ môn Pierluigi Gollini. Dù vậy, mãi đến cuối trận, đội khách mới chọc thủng lưới của đối phương. Bàn thắng quý giá được Ferland Mendy thực hiện ở phút thứ 86. Hậu vệ này trong tình huống lên tham gia tấn công đã có cú sút xa hiểm hóc loại bỏ pha bay người hết cỡ của thủ môn Pierluigi Gollini mang về chiến thắng 1-0 cho Real.

HLV Zidane tỏ ra thận trọng sau trận thắng nhọc nhằn của các học trò: “Việc ghi bàn thắng trên sân khách là rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng chưa có ý nghĩa gì cả vì vẫn còn trận lượt về. Atalanta rất mạnh về thể lực và phòng ngự. Chúng tôi có 11 người chơi với 10 người của họ nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn. Vẫn còn trận lượt về nữa và mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ phải chơi một trận thật tốt ở Madrid”.

Trong trận đấu còn lại diễn ra trên sân Puskas Arena ở Budapest, Hungary, Man City đã thắng dễ Monchengladbach 2-0. Monchengladbach đã chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu nhưng vấp phải sức tấn công rất lớn từ phía các cầu thủ Man City. Phút thứ 29, Bernardo Silva đón đường chuyền của Cancelo thoát xuống thực hiện pha đánh đầu đập đất hạ thủ môn Yann Sommer từ cự ly gần, mở tỷ số cho Man City.

Sau bàn thắng, Man City tiếp tục tấn công và có được bàn thắng nữa ở phút thứ 65. Người lập công mang về chiến thắng 2-0 cho Man City là Gabriel Jesus. Dù thắng trận nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra chưa thật sự hài lòng: “Nhìn chung là chúng tôi đã chơi tốt nhưng chưa đủ sắc sảo trong những pha tấn công. Đáng ra thì chúng tôi đã có thể chơi tốt hơn và có được kết quả tốt hơn. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng cần dứt điểm tốt hơn. Chúng tôi cần hoàn thiện khâu tận dụng cơ hội. Ở Premier League, chúng tôi có thể mất điểm và có cơ hội sửa sai nhưng tại Champions League thì không có cơ hội đó”.

Như vậy là cả 8 cặp đấu lượt đi của vòng 1/8 đã kết thúc. Các đội bóng đã giành được chiến thắng và đang tạm chiếm ưu thế là Paris Saint-Germain, Liverpool, FC Porto, Borussia Dortmund, Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City. Các trận lượt về sẽ bắt đầu diễn ra lúc rạng sáng 10/3.