Dù đã thắng Borussia Moenchengladbach 2-0 ở trận lượt đi nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận lượt về và Man City đã áp đảo đội bóng đến từ nước Đức ngay từ đầu trận. Mọi thứ cũng được định đoạt một cách nhanh gọn trong 20 phút đầu tiên.

Phút 12, Kevin De Bruyne tung cú sút căng trước vòng cấm, hạ thủ môn Yann Sommer, mở tỷ số cho Man City.

Nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, Borussia Moenchengladbach rơi vào bẫy phòng ngự phản công của Man City và bị thủng lưới thêm một lẫn nữa vào phút thứ 18. Người lập công cho Man City là Ilkay Gundogan.

Sau đó, đại diện bóng đá Anh tiếp tục tấn công và kiểm soát thế trận nhưng không ghi thêm được bàn thắng còn Borussia Moenchengladbach cũng không có những cơ hội thật sự nguy hiểm để đe dọa khung thành thủ môn Ederson và tỷ số 2-0 được duy trì đến hết trận. Chung cuộc, Man City thắng Borussia Moenchengladbach 4-0 sau hai lượt trận và giành vé vào tứ kết Champions League. HLV Pep Guardiola nói sau trận đấu: “Chúng tôi đến đây với một kết quả tốt khi đã thắng 2-0 ở lượt đi. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thế nên mọi vị trí của chúng tôi đều thi đấu nỗ lực và đã có thêm được hai bàn thắng nữa và đáng lẽ chúng tôi còn ghi hơn hai bàn thắng nhưng tôi hài lòng với sự thể hiện củ các cầu thủ. Chúng tôi đã vượt qua vòng loại và có mặt ở tứ kết. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi chỉ biết tập trung chơi tốt hơn có thể so với trận đấu hôm nay”.

Còn trong trận đấu diễn ra trên sân mang tên huyền thoại Alfredo Di Stefano, Real Madrid cũng giành được chiến thắng cách biệt khi tiếp Atalanta. Karim Benzema là người mở tỷ số cho Real ở phút thứ 34.

Sau khi bị dẫn bàn, Atalanta tỏ ra nôn nóng còn với kinh nghiệm lâu năm chinh chiến ở Champions League, Real đã thể hiện được sự già rơ của mình và có được bàn thứ hai vào phút 60. Tài năng trẻ Vinicius Junior cầm bóng đột phá và bị phạm lỗi trong vòng cấm của Atalanta. Trọng tài cho Real được hưởng penalty và đội trưởng Sergio Ramos thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

Các cầu thủ Atalanta không nản lòng sau bàn thua thứ hai này và những nỗ lực của đội khách giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 83 với cú sút phạt của Luis Fernando Muriel Fruto. Tuy nhiên chỉ 1 phút sau, Marcos Asensio lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho Real Madrid.

Đánh bại Atalanta với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận, Real Madrid đoạt vé vào tứ kết. HLV Zidane bày tỏ sự hài lòng với những gì mà các cầu thủ Real đã thể hiện: “Tôi rất hài lòng về các cầu thủ, họ đã có màn trình diễn tốt từ đầu đến cuối trước một đối thủ đòi hỏi nhiều về mặt thể lực. Chúng tôi cần phòng ngự tốt, kiểm soát bóng tốt và đã làm được điều đó. Vì vậy có thể nói đây là một màn trình diễn hoàn hảo. Họ là đội thường tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chúng tôi đã không thấy điều đó hôm nay. Tôi đánh giá cao sự thể hiện của Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Vinicius. Nhưng trên tất cả, toàn đội đã thi đấu tuyệt vời”.

Như vậy đến lúc này đã xác định được 6 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết gồm: Borussia Dortmund, FC Porto, Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid. Danh tính hai đội bóng còn lại góp mặt ở vòng tứ kết sẽ được xác định vào lúc rạng sáng mai (18/3) sau khi kết thúc các cặp đấu giữa Bayern Munich gặp Lazio và Chelsea gặp Atletico Madrid.