Trong trận đấu diễn ra trên sân Red Bull Arena, chủ nhà Leipzig dẫn trước Manchester United tới 3 bàn cho tới phút 69 nhờ công của các cầu thủ Angelino, Amadou Haidara và Justin Kluivert. Nhưng sau đó, đội khách bất ngờ vùng dậy và Bruno Fernandes rồi Paul Pogba thay nhau ghi bàn vào các phút 80 và 82. Tuy nhiên, kết quả này là không đủ để Manchester United trụ lại Champions League và phải xuống chơi ở Europa League. Như thường lệ, HLV Solskjaer nhận trách nhiệm về mình sau mỗi thất bại: “Chúng tôi đã không thể hiện đủ tốt và trách nhiệm đó thuộc về huấn luyện viên. Tôi biết là họ sẽ gây sức ép lên chúng tôi. Trong các trận đấu, mỗi khi bị dẫn bàn sớm, sau đó chúng tôi thường chơi tốt hơn. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã không bật lên được. Sau khi bị dẫn 2 bàn, chúng tôi bắt đầu chơi trở lại. Hiệp 2 là thế trận một chiều và cơ hội mà họ có được thì họ ghi bàn. Bị dẫn 3 bàn là rất khó khăn nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã cống hiến tất cả. Chúng tôi đã gần có được bàn thắng thứ 3 và đó sẽ là thành tích trước một đội bóng mạnh như Leipzig. Chúng tôi đã ở vào một bảng đấu khó khăn nhưng đã có khởi đầu tốt và rõ ràng bước ngoặt lớn là trận thua ở Istanbul. Đó là trận đấu mà đáng ra chúng tôi đã có điểm. Chúng tôi cảm thấy tiếc nuối cho trận đấu hôm nay nhưng sau đây, chúng tôi phải tập trung cho trận đấu với Manchester City vào cuối tuần này”.

Ở trận đấu cùng bảng H diễn ra trên sân Công viên các Hoàng tử giữa Paris Saint-Germain và Istanbul Basaksehir đã phải tạm dừng trong khoảng giữa hiệp 1 vì sự cố liên quan đến trọng tài và trợ lý HLV của Istanbul Basaksehir. Cụ thể, trợ lý Pierre Webo của Istanbul Basaksehir phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính sau một tình huống phản ứng thái quá. Dù vậy, điều đáng nói ở chỗ là những lời lẽ được thốt ra của vị trọng tài thứ tư. Theo đó, vị trợ lý trọng tài này được cho là đã có hành vi phân biệt chủng tộc với trợ lý HLV Pierre Webo. Sau đó, cả hai đội đều bỏ thi đấu và trận đấu này đã bị hoãn lại.

Còn tại bảng G, Barcelona nhận thất bại 0-3 khi tiếp Juventus tại sân Nou Camp. Cristiano Ronaldo lập cú đúp từ hai pha đá phạt đền. Xen giữa là bàn thắng của Weston McKennie. Juventus thậm chí còn chọc thủng lưới Barcelona thêm một lần nữa nhưng pha làm bàn của Leonardo Bonucci không được công nhận do lỗi việt vị. Với kết quả này, Juventus và Barcelona cùng được 15 điểm nhưng Juventus dẫn đầu bảng nhờ hơn chỉ số phụ. Sau trận đấu, HLV Ronald Koeman nói về trận thua của Barelona: “Vào thời điểm này, chúng tôi mất một số cầu thủ giỏi có thể làm cho đội bóng trở nên mạnh hơn. Nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu với sự tự tin. Nếu có được đội hình mạnh nhất, chúng tôi có thể đánh bại được bất kỳ đối thủ nào. Sau khi bị dẫn 2-0, chúng tôi đã phân tích xem đã sai ở điểm nào từ khi bắt đầu trận đấu và sau đó, chúng tôi chơi hay hơn nhưng đã quá muộn để chúng tôi làm lại”.

Ở các trận đấu khác, Chelsea hòa Krasnodar 1-1, Rennes thua Sevilla 1-3, Lazio hòa Club Brugge 2-2, Borussia Dortmund thắng Zenit Saint Petersburg 2-1, Dynamo Kyiv vượt qua Ferencvaros 1-0.

Sau lượt trận rạng sáng nay đã có thêm 4 đội bóng giành vé vào vòng 1/8 là Dortmund, Lazio, Leipzig, Paris Saint-Germain. Trước đó, 8 đội đã sớm đoạt vé đi tiếp gồm: Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona, Juventus, Liverpool và Porto. Bốn tấm vé còn lại vào vòng 1/8 sẽ được xác định sau lượt trận diễn ra rạng sáng mai (10/12).