Công thần cũng lên… thớt!

Lê Huỳnh Đức là cái tên mới nhất trong bản danh sách HLV đội bóng dự V.League xin từ chức, hoặc bị sa thải, hoặc chuyển sang công tác khác.

Trước đó 2 ngày, cả Chủ tịch và HLV đội bóng SLNA đồng loạt gửi đơn xin từ chức lên HĐQT.

Quyết định trước hay sau đều có chung lý do duy nhất: từ chức vì thành tích của đội bóng!

Dù sử dụng những uyển ngữ như xin “từ chức vì bận việc gia đình”, “từ chức để chuyển sang công tác khác”, “từ chức vì thành tích đội bóng không đạt mục tiêu”…., không thể phủ nhận, kết quả thi đấu của những đội bóng thay HLV thực sự bết bát.

Đội bóng đầu tiên thay HLV, ngay trước thềm mùa giải, là Than Quảng Ninh, với việc HLV Phan Thanh Hùng xin nghỉ vì lý do sức khỏe, muốn ở gần gia đình…, người lên thay là trợ lý Hoàng Thọ.

Những diễn biến về sau ở đội bóng đất Mỏ phần nào bộc lộ lý do cốt yếu khiến HLV họ Phan dứt áo ra đi: bất ổn hậu trường đội bóng, tài chính đầu tư không liền mạch, nhân sự không đảm bảo mục tiêu đề ra.

Đáng nói là, cũng chính HLV Phan Thanh Hùng sau đó bất ngờ xuất hiện ở Becamex.Bình Dương, giúp đội bóng đất Thủ chơi tưng bừng, trước khi bất ngờ nộp đơn… xin nghỉ - quyết định được đưa ra trùng hợp với giai đoạn đội bóng vừa thắng tưng bừng 2 trận, bất chợt đá như tỉnh như mê sau đó.

Và nếu lãnh đạo SHB.Đà Nẵng chính thức công bố, ông Phan Thanh Hùng có thể lập cột mốc lịch sử trong làng HLV: 1 mùa dẫn dắt 3 đội bóng khác nhau, trong chưa đầy nửa mùa giải!

Trong khi ông Hùng có thể lập kỷ lục cá nhân, 2 đội bóng Sài Gòn FC và Hà Nội FC cùng lập kỷ lục đồng đội: thay 3 HLV/nửa mùa!

Trong khi Chủ tịch CLB Hà Nội FC mùa này đặt mục tiêu giành lại chức vô địch từ tay Viettel, đồng thời vươn ra “biển lớn” – AFC Champions League, đen đủi thay, chấn thương nối tiếp chấn thương của những cầu thủ liên tục cày ải từ ĐTQG trở về CLB, với mặt trận V.League, cúp Quốc gia, AFC Cup trong suốt 5 năm trở lại đây, khiến họ không thể gượng dậy.

Giới chuyên môn gọi đó là một chu kỳ, và buồn cho HLV Chu Đình Nghiêm, Hoàng Văn Phúc và hiện tại là Park Choong-kyun, chu kỳ của Hà Nội FC đang nằm... ở đáy!

Trái ngược với Hà Nội FC phải gánh chịu hậu quả của việc cầu thủ quá tải, sự kiện Sài Gòn FC thay 3 HLV trong nửa mùa lại xuất phát từ cách làm chủ quan, nóng vội của lãnh đạo CLB.

Một HLV hiểu rõ thực lực đội bóng, chủ trương chơi theo kiểu “liệu cơm gắp mắm”, với kết quả 2 thắng, 1 thua, bị thay bằng một HLV trước nay chỉ làm công tác đào tạo, bị ép gọt giũa lối chơi của đội phải… “đẹp cho thỏa lòng người hâm mộ”.

Đẹp đâu chưa thấy, hệ quả nhãn tiền!

Sài Gòn FC của HLV Phùng Thanh Phương nay đứng áp chót BXH, chỉ hơn đội cuối bảng SLNA vỏn vẹn 3 điểm.

Đời không như mơ

Lịch sử những quyết định thay đổi HLV theo kiểu “nửa đường đứt đoạn” không bảo đảm 100% đội bóng sẽ thành công như mong muốn.

Hiếm có đội bóng nào từng thay HLV giữa chừng như kiểu HLV Nguyễn Hữu Thắng về dẫn dắt Hà Nội FC năm 2009, để rồi đội bóng từ vị trí áp chót cán đích thứ 4.

Không phải HLV nào cũng thành công như ông Phan Thanh Hùng: đầu năm 2010 về dẫn dắt Hà Nội FC, cuối năm giành chức vô địch V.League và mở ra chu kỳ thống trị của đội bóng Thủ đô trong làng bóng đá Việt; hay đầu năm 2016, về dẫn dắt Than Quảng Ninh, cuối năm giành cúp Quốc gia và siêu cúp Quốc gia, mở ra chu kỳ ổn định của đội bóng đất Mỏ.

Dù là Lee Tae-hoon với HA.GL, hay Chung Hae-seong ở CLB TPHCM, hay Vũ Quang Bảo, Nguyễn Đức Thắng tại CLB Thanh Hóa…, danh sách những HLV gia nhập cuộc đua V.League giữa chừng cho thấy vì nhiều lý do khác nhau, như lực lượng không có chiều sâu, áp lực từ lãnh đạo CLB, bất ổn nội bộ đội bóng…, đều không đạt mục tiêu đề ra ban đầu.

Biết là thế, nhưng như người ta vẫn nói: Bóng đá mà!

HLV Lê Huỳnh Đức trước khi rời đội bóng lần thứ 2 trong nghiệp cầm quân đã nói: “Trong sự nghiệp HLV, không phải lúc nào bạn cũng thành công. HLV nổi tiếng thế giới cũng thế, thành công, thất bại rồi lại thành công. Đó cũng là lẽ thường".

V.League vốn là chiếc cối “nghiền” HLV.

7/14 đội bóng đã thay “tướng”, và hứa hẹn sẽ còn thêm nữa.

Nhưng, chia tay rồi sẽ có lúc gặp lại. Thất bại để chiêm nghiệm, hướng tới thành công.

Âu cũng là lẽ thường!