Ở vòng đấu vừa qua, đội bóng thành Nam thắng đậm đội bóng phố núi 3-0 để được 16 điểm và lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Becamex Bình Dương. Nói về đấu pháp giúp Nam Định đánh bại Hoàng Anh Gia Lai, HLV Vũ Hồng Việt tiết lộ: “Sau trận đấu với Bình Dương, vấn đề mất tập trung ở tình huống bóng hai đã được toàn đội Nam Định lưu ý và tập lại. Hoàng Anh Gia Lai có các tình huống treo bóng bổng và ném biên xa nhưng đều bị chúng tôi hóa giải. Tôi hài lòng nhất hàng phòng ngự khi không thủng lưới. Đây là lần đầu tiên đội giữ sạch lưới. Mới chỉ có 7 vòng đấu, quãng thời gian tới còn rất dài, chưa thể nói trước điều gì. Những đội như Viettel, Công an Hà Nội vẫn còn khả năng vô địch”.

Nếu như HLV Vũ Hồng Việt gặt hái thành công cùng Nam Định thì HLV Kiatisak lại trải qua chuỗi trận tệ hại cùng Hoàng Anh Gia Lai và đang đối mặt với sức ép rất lớn. Lúc này, đội chủ sân Pleiku mới chỉ có 2 điểm sau 7 vòng đấu và đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Khi được hỏi về chuỗi 7 trận không thắng, HLV Kiatisak chia sẻ: “Cũng không đến nỗi quá bi quan. Bảy vòng đầu tiên, chúng tôi gặp toàn đội bóng mạnh. Những trận sau, chúng tôi sẽ gặp các đối thủ tương đương về trình độ và hi vọng sẽ cải thiện thành tích. Tôi theo ý tưởng của bầu Đức. Hiện tại tôi vẫn đang là HLV của Hoàng Anh Gia Lai. Tôi đã nói chuyện với bầu Đức, mùa giải này rất khó khăn, tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi đã dẫn dắt đội bóng giành được những kết quả tại V.League, AFC Champions League. Bầu Đức sẽ là người quyết định công việc của tôi. Nhưng tôi mong muốn là có thêm một ngôi sao nữa trên ngực áo. Mùa tới không rõ như thế nào. Bầu Đức quyết định sao, tôi sẽ theo mà không có bất cứ suy nghĩ gì”.

Trong khi đó, Bcamex Bình Dương vừa có được chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng đang sở hữu 16 điểm và chỉ để rơi ngôi đầu vào tay Nam Định do thua chỉ số phụ. Cũng như người đồng nghiệp Vũ Hồng Việt bên phía Nam Định, HLV Lê Huỳnh Đức nói sau trận Bình Dương thắng Đông Á Thanh Hóa 1-0 ở vòng 7 rằng: “Chặng đường phía trước còn dài. Đội hình dự bị của chúng tôi hơi yếu. Một vài vị trí chính thức của đội tôi chưa đảm bảo được thể lực. Hiện tại tôi chưa thể nói trước được điều gì. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Vòng 7 cũng là trận thứ 4 liên tiếp, HLV Gong Oh-Ky-un không biết đến chiến thắng kể từ khi giữ vai trò là HLV trưởng CLB Công an Hà Nội. Ở vòng đấu vừa qua, đội đương kim vô địch để thua 1-2 trên sân của Khánh Hòa. Chính vì điều này, nhà cầm quân người Hàn Quốc bị mất quyền chỉ đạo ở trận Công an Hà Nội gặp Bình Dương tại vòng 8 sắp tới đây.

Nếu Công an Hà Nội được đầu tư mạnh, được kỳ vọng lớn nhưng không đạt được thành tích như mong muốn thì TPHCM, một đội bóng được đầu tư hạn chế và bị đánh giá thấp lại đang xếp trên cả Công an Hà Nội ở bảng xếp hạng. Ông Phùng Thanh Phương vẫn bất bại kể từ khi làm HLV trưởng tạm quyền của đội bóng. Thuyền trưởng sinh năm 1978 vừa cùng các học trò lần lượt thắng Thể Công Viettel 2-0 ở vòng 4, hòa Hải Phòng 1-1 ở vòng 5, hòa Đông Á Thanh Hóa với cùng tỷ số (1-1) tại vòng 6, vượt qua Sông Lam Nghệ An 1-0 ở vòng 7.

Tân binh của giải là Quảng Nam cũng vừa bất bại 4 trận liên tiếp. Cụ thể, đội bóng này hòa Sông Lam Nghệ An 4-4 ở vòng 4, thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 ở vòng 5, hòa Công an Hà Nội 0-0 ở vòng 6 và đánh bại Hải Phòng 2-0 tại vòng 7. HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng để đạt được thành quả như vậy là nhờ các cầu thủ Quảng Nam đã có tinh thần chiến đấu cao và khát vọng chiến thắng.

Trong khi đó, đội giành chiến thắng đậm nhất ở vòng đấu vừa qua là MerryLand Quy Nhơn Bình Định khi vượt qua Thể Công - Viettel 4-1 trên sân nhà Quy Nhơn.

Đây là kết quả khiến nhiều người, trong đó có người trong cuộc phải bất ngờ. HLV trưởng Bùi Đoàn Quang Huy chia sẻ: “Tôi hơi bất ngờ về tỷ số trận đấu nhưng không bất ngờ về mặt thế trận. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này rất kỹ bởi Thể Công - Viettel là một đối thủ mạnh. Tôi luôn đánh giá cao Thể Công - Viettel. Đó là một đội bóng lớn của bóng đá Việt Nam. Trong bóng đá, phong độ thi đấu có thể lúc trồi lúc sụt nên thời điểm này phong độ của họ có thể chưa tốt. Tôi hi vọng các cầu thủ Thể Công - Viettel sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau đợt nghỉ FIFA Days”.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của của Thể Công - Viettel. Đội bóng Quân đội mới chỉ được 8 điểm và đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Về phần mình, tân HLV trưởng Thomas Dooley của Thể Công - Viettel cho biết: “Điều quan trọng nhất lúc này là thể lực của các cầu thủ cần được nâng lên nhiều hơn nữa. Chiến đấu với tinh thần bền bỉ, luôn suy nghĩ lạc quan, hướng đến những điều tích cực, không bỏ cuộc”.

Ở trận đấu còn lại của vòng 7, Hà Nội bị đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 1-1 ngay tại sân Hàng Đẫy.

Như vậy cả 3 đội bóng ở Thủ đô là Hà Nội, Công an Hà Nội và Thể Công - Viettel đều không giành được kết quả tốt ở vòng đấu vừa qua. Thậm chí không có CLB nào nằm trong top 6 đội đầu bảng sau vòng 7.

Vòng 8 của giải sẽ khởi tranh vào chiều 26/12. Ở vòng này, Công an Hà Nội tiếp Becamex Bình Dương vào chiều cùng ngày; trong khi Hà Nội làm khách của LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công - Viettel so tài với Thép xanh Nam Định vào chiều 27/12.