Sau khi chia tay 2 mối tình sâu đậm, cô gái trẻ mất dần niềm tin vào tình yêu, đã có khoảng thời gian cô thu mình lại, không giao lưu, không gặp gỡ bất cứ ai, cho đến khi gặp anh. Với ngoại hình sáng, cách ăn nói có duyên, nhất là sự nghiêm túc khi yêu của anh khiến cô rung động và lựa chọn anh sẽ là bến đỗ của cuộc đời. Vậy mà, khi mọi việc chuẩn bị cho đám cưới gần hoàn tất, cô lại vô tình biết được quá khứ của anh. Chỉ cần gặp người phụ nữ nào hấp dẫn là anh sẵn sàng có quan hệ gần gũi. Số người phụ nữ đi qua đời anh nhiều tới mức anh không thể nhớ hết, thậm chí có người anh còn chẳng nhớ tên. Cô băn khoăn liệu với lối sống ấy, anh có thể chung thủy với cô một đời hay không? Cô nên dừng lại hay bước tiếp?
Sau khi câu chuyện Bàng hoàng phát hiện chồng sắp cưới có quan hệ gần gũi với nhiều người được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:
Có những chuyện về lý trí, chúng ta biết rất rõ nó đã thuộc về quá khứ nhưng về cảm xúc lại không dễ dàng để buông tay. Bạn 35 tuổi, đã từng trải qua hai mối tình sâu đậm và có một khoảng thời gian dài tự thu mình vì sợ tổn thương. Sau gần 2 năm, bạn đã mở lòng trở lại, bạn tin tưởng và xác định người đàn ông ấy sẽ là người mình muốn gắn bó cả đời. Trong gần hai năm yêu nhau, bạn chưa từng phát hiện điều gì ở anh khiến bạn phải nghi ngờ. Anh ấy lúc nào cũng cho bạn biết mình đi đâu, làm gì, để bạn gặp gỡ bạn bè, gia đình, cho bạn mật khẩu điện thoại và dành phần lớn thời gian cho bạn. Những điều này rất đáng để bạn nhìn nhận một cách công bằng.
Tuy nhiên, cảm giác bất an của bạn không phải tự nhiên mà có. Bạn khó chịu không chỉ đơn thuần là do anh từng có các mối tình trước bạn, bởi bạn hiểu rằng, ai cũng có quá khứ, bạn cũng từng có những mối quan hệ và sự thân mật trước khi gặp anh ấy. Nhưng điều khiến bạn ám ảnh là cách anh ấy nhìn nhận chuyện tình cảm và sự gần gũi. Với bạn, sự thân mật thường đi cùng tình yêu, thời gian, tình cảm và sự tin tưởng. Còn với anh ấy, chuyện gặp một người rồi nhanh chóng tiến đến quan hệ lại rất bình thường. Điều này cho thấy, hai bạn đang khác nhau ở cách nhìn nhận, quan điểm sống và chính sự khác biệt đó mới là điều bạn cần suy nghĩ, cân nhắc.
Hơn nữa, việc bạn trai không nói thật với bạn ngay từ đầu trong khi bạn nhiều lần đề cập tới mà chỉ đến khi vô tình gặp lại người yêu cũ của anh cũng là lúc hai người chuẩn bị cưới, anh mới nói ra. Có thể đúng là do anh sợ mất bạn, sợ sự thật khiến bạn thay đổi quyết định nhưng điều làm bạn buồn phiền không chỉ là chuyện anh ấy từng sống như thế nào, mà còn là cảm giác bị anh che giấu quá khứ.
Không ai có thể quay lại quá khứ để thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng nếu anh ấy đã chấm dứt lối sống trước đây và nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại thì quá khứ ấy không thể khẳng định cho việc sau này anh ấy sẽ không chung thủy. Một người từng có nhiều mối quan hệ trước hôn nhân không đồng nghĩa với việc người đó chắc chắn sẽ ngoại tình sau khi kết hôn. Ngược lại, một người trước đây chỉ yêu một người cũng không có nghĩa là họ chắc chắn sẽ chung thủy cả đời.
Chung thủy trong hôn nhân không chỉ được quyết định bởi quá khứ tình trường, mà còn phụ thuộc vào quan niệm sống, ranh giới trong các mối quan hệ, khả năng kiểm soát bản thân, cách ứng xử khi gặp cám dỗ, thái độ với gia đình và đặc biệt là sự lựa chọn của mỗi người trong hiện tại. Vì vậy, điều bạn cần xem xét đó là bạn có tin con người hiện tại của anh ấy không? Những giá trị mà anh ấy đang có, có phù hợp với cuộc hôn nhân mà bạn mong muốn hay không?
Một cuộc hôn nhân không thể bắt đầu bằng việc một người cố quên quá khứ còn một người cố gắng để không nhắc lại. Nếu hôm nay bạn miễn cưỡng chấp nhận vì đám cưới đã chuẩn bị xong nhưng rất có thể những gì trong quá khứ vẫn sẽ quay trở lại vào những lúc bạn yếu lòng nhất. Rất có thể sau này khi trong vòng tay chồng nhưng bạn vẫn tự hỏi anh từng ôm ai, từng gần gũi với bao nhiêu người. Bạn có thể vô tình gặp một người bạn gái cũ của anh rồi tự hỏi liệu cô ấy có phải là một trong những người từng đi qua cuộc đời anh không.
Nếu những suy nghĩ ấy chỉ xuất hiện vài lần rồi dần biến mất, đó có thể là quá trình bạn làm quen với một sự thật mới. Nhưng nếu chúng cứ lặp đi lặp lại, khiến bạn nghi ngờ, khó chịu, mất cảm giác an toàn và ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng thì đó lại là vấn đề cần được giải quyết trước khi cưới. Hãy coi đây là khoảng thời gian để cả hai bình tĩnh nhìn lại một cách nghiêm túc cùng nhau xây dựng lại cảm giác an toàn. Nếu anh ấy thực sự muốn đi cùng bạn cả đời, cũng cần hiểu rằng niềm tin không thể khôi phục chỉ bằng một câu “đó là chuyện trước đây” mà cần anh nỗ lực hơn gấp nhiều lần.
Còn về phía bạn, đừng biến mình thành người phán xét chỉ vì cách sống trước đây. Anh ấy độc thân, những mối quan hệ ấy xảy ra trước khi hai người gặp nhau. Nếu tất cả đều là những mối quan hệ tự nguyện giữa những người trưởng thành và không có sự phản bội trong một mối quan hệ đã cam kết, thì đó vẫn là một phần quá khứ của anh ấy. Nếu trong sâu thẳm bạn biết mình không thể chấp nhận một người từng có quan niệm về tình dục và tình yêu khác xa mình, thì bạn nên dừng lại. Điều đó không phải do bạn ích kỷ, cũng không phải anh ấy xấu. Đơn giản là hai người khác nhau về một giá trị mà hôn nhân đòi hỏi sự hòa hợp rất lâu dài.
