Ở bảng F mới chỉ có Pháp giành vé vào vòng 16 đội nhưng chưa chắc đoạt ngôi đầu bảng. Theo quy định, đội đứng đầu bảng F chỉ phải gặp một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất tại các bảng A, B hoặc C. Trong khi đội đứng nhì bảng này phải đương đầu với đối thủ đứng nhất bảng D là đội tuyển Anh.

Dù đã có vé đi tiếp nhưng để gặp đối thủ dễ thở hơn ở vòng 16 đội, thầy trò HLV Didier Deschamps chắc chắn sẽ chơi với quyết tâm cao nhất trong cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha và ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha cũng phải bung hết sức nếu không muốn bị loại ngay từ vòng bảng.

Trong khi Pháp đang sở hữu hàng công hùng hậu thì Bồ Đào Nha vẫn dựa nhiều vào Cristiano Ronaldo. Trong số 5 bàn thắng mà đội đương kim vô địch Euro ghi được qua 2 lượt trận ở vòng bảng thì Cristiano Ronaldo đóng góp tới 3 bàn. Tuy nhiên, dù sở hữu hàng công nhiều sao nhưng hiệu suất ghi bàn của Pháp qua 2 trận đầu tiên là rất đáng báo động. Tới lúc này, Pháp mới chỉ ghi được 2 bàn nhưng một lần là nhờ trung vệ Mats Hummels của đội tuyển Đức đốt lưới nhà. Bàn thắng còn lại thuộc về tiền đạo Antoine Griezmann.

Nếu như hàng công của Pháp cùn thì hàng thủ của Bồ Đào Nha cũng đang là mối lo lớn đối với đội bóng này. Ở trận thua Đức 2-4 tại lượt trận thứ 2, có tới hai lần, các hậu vệ Ruben Dias, Raphael Guerreiro của Bồ Đào Nha thay nhau đốt lưới nhà. Hai bàn thua tiếp theo cũng cho thấy, khả năng kháng cự trong hệ thống phòng ngự của Bồ Đào Nha là khá yếu. Đây là nhược điểm mà các mũi công bên phía đội tuyển Pháp như như Paul Pogba, N'Golo Kante, Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappe... có thể khai thác.

Trong trận chung kết Euro năm 2016, Bồ Đào Nha đã đánh bại Pháp ngay trên sân Stade de France với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Eder ở phút thứ 109 của hiệp phụ thứ 2. Pháp muốn đòi nợ còn Bồ Đào Nha khát khao đi tiếp. Một đương kim vô địch Euro đấu với một đương kim vô địch thế giới chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ trận cầu kịch tính và giàu cảm xúc. HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp khẳng định: "Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với Bồ Đào Nha, chúng tôi chỉ tập trung vào chính mình. Chúng tôi đã thua Bồ Đào Nha 0-1 trong trận Chung kết năm 2016. Nhiều cầu thủ hồi ấy vẫn có mặt ở giải đấu này nhưng tình thế hiện nay đã khác. Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng nhưng tôi vẫn sẽ sử dụng đội hình chất lượng nhất và cố gắng giành kết quả tốt nhất có thể trong trận đấu ngày mai".

Còn HLV Fernando Santos bên phía Bồ Đào Nha cho rằng: "Chúng tôi muốn thắng và nếu muốn thắng thì phải chơi tấn công tốt và phòng ngự tốt. Chúng tôi cần phải chơi chặt chẽ và tập trung. Pháp là đội có lối chơi rất linh hoạt với 3 đến 4 cầu thủ trên hàng tấn công và tôi tin là họ sẽ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ chơi phòng ngự tập thể, cố gắng hạn chế để các cầu thủ Pháp có bóng và ngăn chặn các cầu thủ tấn công của họ. Tôi tin đây sẽ là trận đấu căng thẳng, chặt chẽ và chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng".

Ở trận đấu cùng giờ, Đức sẽ tiếp Hungary trên sân nhà Fussball Arena ở Munich. Sau trận thua Pháp 0-1 ở lượt đấu đầu tiên vì pha đốt lưới nhà của trung vệ Mats Hummels, Đức đã vùng dậy như những cỗ xe tăng dũng mãnh và vùi dập Bồ Đào Nha với tỷ số 4-2 ở lượt trận thứ 2. Còn sau trận thua đậm Bồ Đào Nha 0-3, Hungary đã gây bất ngờ khi cầm hòa Pháp 0-0 ở trận kế tiếp. Đức đang vào phom còn Hungary đang có được sự tự tin và hưng phấn. Với những gì đã thể hiện, rõ ràng diễn biến trận đấu giữa Đức và Hungary sẽ rất khó lường. Đức không có thói quen chơi phòng ngự và chắc chắn, họ sẽ đá tấn công. Nếu Hungary bị cuốn theo lối chơi nhanh, mạnh, tốc độ, kỹ thuật của Đức thì đội khách rất dễ bị trừng phạt và một chiến thắng với tỷ số cách biệt dành cho đội chủ nhà là kịch bản rất dễ xảy ra.

Tất nhiên, các cầu thủ Hungary không dại gì mà rơi vào bẫy của đội tuyển Đức và không loại trừ khả năng, đội khách sẽ chơi phòng ngự theo kiểu đổ bể tông, rình rình chờ cơ hội để tìm kiếm một kết quả khả quan. HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức cho biết: "Chúng tôi biết đối thủ của mình. Chúng tôi đã xem họ thi đấu và phân tích hai trận đấu vừa qua của họ. Họ đã chơi phòng ngự rất kiên cường và tuyệt vời trong trận đấu với Pháp và họ cũng đã có hơn 80 phút chơi tốt trước Bồ Đào Nha. Hungary vẫn còn cơ hội vào vòng 16 đội và đó là lý do tại sao chúng tôi cần sẵn sàng và chuẩn bị cho một trận đấu khó khăn".

Còn vào đêm nay (23/6), các đội bóng ở bảng E cũng sẽ đá lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Thụy Điển đấu Ba Lan tại sân Krestovsky ở Saint Petersburg (Nga) còn Slovakia đối đầu với chủ nhà Tây Ban Nha trên sân Estadio La Cartuja.

Hiện mới chỉ có Thụy Điển chắc suất đi tiếp ở bảng E. Cơ hội còn lại đang chia đều cho cả Slovakia, Tây Ban Nha và Ba Lan. Theo quy định, đội nào đứng đầu bảng E chỉ phải gặp một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất tại các bảng A, B, C hoặc D nên dù có vé đi tiếp, Thụy Điển cũng sẽ không nương chân với Ba Lan nhằm chinh phục ngôi đầu bảng.

Trong khi Tây Ban Nha sẽ phải quyết đấu với Slovakia. HLV Luis Enrique của Tây Ban Nha dự đoán: "Họ sẽ chơi phòng ngự, không nghi ngờ gì nữa, một trận hòa là đủ đối với họ nên tôi hi vọng, chúng tôi có thể phá vỡ thế bế tắc càng sớm càng tốt, nếu không tình thế sẽ rất phức tạp. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu và cũng có tâm lý tốt. Tôi có thể thực hiện những sự thay đổi so với hai trận trước nhưng cũng có thể không. Bất kỳ ai trong số 24 cầu thủ trong đội hình đều có khả năng giúp chúng tôi có được chiến thắng đầu tiên".

Còn HLV Stefan Tarkovic của Slovakia hi vọng, đội bóng của ông sẽ làm nên điều kỳ diệu trước Tây Ban Nha: "Chúng tôi đã đánh bại một đội bóng mạnh như Ba Lan và suýt nữa đã hòa với Thụy Điển. Nếu giành được bất cứ điểm số nào trước Tây Ban Nha sẽ giúp chúng tôi có cơ hội đi tiếp. Tôi biết điều đó là khó khăn nhưng chúng tôi có động lực và niềm tin sẽ làm nên điều kỳ diệu".

Sau lượt trận cuối của bảng D kết thúc rạng sáng nay đã xác định được 12 đội bóng giành quyền vào vòng đấu loạt trực tiếp, gồm: Italia, Xứ Wales, Thụy Sỹ (bảng A), Bỉ, Đan Mạch (bảng B), Hà Lan, Áo (bảng C), Anh, Croatia, Cộng hòa Séc bảng (D), Thụy Điển (bảng E) và Pháp (bảng F).