Trên sân thi đấu chính của Trung tâm PVF- Bộ Công An (tỉnh Hưng Yên), U17 PVF với lực lượng được đánh giá cao hơn đã nhanh chóng dâng cao đội hình và đẩy U17 Hoàng Anh Gia Lai vào thế phải chống đỡ. Phút 28, Thắng Long tạt bóng chuẩn xác để Quang Tú bật cao đánh đầu mở tỷ số. 12 phút sau, đến lượt Quang Tú kiến tạo để Mạnh Dũng nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, lần lượt Mạnh Dũng Hoàng Sơn, Đức Vũ điền tên lên bảng tỷ số. Và 5-0 là tỷ số chung cuộc.

“Tỷ số ngày hôm nay cũng tương đối bất ngờ với chúng tôi, tuy nhiên là chúng tôi thua tâm phục khẩu phục. PVF chơi hay hơn hẳn, các tuyến rất đồng đều nên là trận thua này của chúng tôi là xứng đáng. Chúng tôi cũng dự đoán trước là trận này sẽ rất là khó khăn, đội chủ nhà PVF đầu tư rất bài bản và rất là tiến bộ trong các giải trẻ gần đây, lại thi đấu trên sân nhà. Còn quãng thời gian chúng tôi tới đây cũng ngắn ngủi nên là các cầu thủ cũng tâm lý” - Trưởng đoàn U17 HAGL, ông Trần Văn Quỳnh chia sẻ.

Còn theo đánh giá của HLV Nguyễn Duy Đông bên phía U17 PVF, các cầu thủ chủ nhà phần nào đó bị tâm lý lúc đầu trận bởi nhập cuộc với tư cách đương kim vô địch, sau khoảng 20 phút mới bắt nhịp được và thực hiện được triết lý lối chơi, và các bàn thắng đến là điều tự nhiên.

“Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết từng trận một. Trong bảng A này, nhìn 4 đội của các CLB thì đây đúng là bảng tử thần. Trận đầu tiên thì chúng tôi đã vượt qua. Còn đá với Hà Nội thì chúng tôi đã gặp nhau rất nhiều, kể cả giao hữu. Hà Nội có lối chơi rất đặc trưng và HLV Minh Đức có rất nhiều kinh nghiệm. Thì chúng tôi đã có cách đối phó với đội Hà Nội để làm sao vẫn thể hiện được lối chơi và triết lý của chúng tôi. Và tôi tin là trận sau đá với Hà Nội là dịp để chúng tôi thể hiện và thứ hai nữa, Hà Nội là đội chất lượng, tôi tin là chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa” - HLV Nguyễn Duy Đông tự tin nói về trận tiếp theo gặp U17 Hà Nội, được coi như chung kết bảng A.

Trong trận đấu cùng giờ thuộc bảng A, Hà Nội và SHB Đà Nẵng hòa nhau 0-0. Trước đó tại bảng B, cũng diễn ra tại Trung tâm PVF- Bộ Công An, Đồng Tháp thua Huế 0-3, Khánh Hòa thua đậm Sông Lam Nghệ An tới 0-7. Còn tại bảng C, diễn ra trên sân vận động Thanh Trì, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa Bình Phước 2-2, TP HCM thua Viettel 1-2.

VCK giải U17 Quốc gia năm nay diễn ra đến ngày 21/3. Tại Lễ khai mạc được tổ chức vào chiều 10/03, Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Minh Châu - Trưởng BTC Giải nhấn mạnh: “Từ giải đấu này, chúng ta tiếp tục tin tưởng đây sẽ là nơi chắp cánh ước mơ cho thế hệ cầu thủ trẻ, đồng thời góp phần giáo dục phong cách, phẩm chất đạo đức, nuôi dưỡng khát vọng nhằm tạo nên một nền tảng vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển cả về lượng lẫn chất của lớp cầu thủ kế cận của CLB nói riêng và các Đội tuyển Quốc gia nói chung”.

Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Thái Sơn Nam, đơn vị Nhà Quảng cáo chính của giải, bày tỏ: “Các giải đấu ở cấp độ trẻ thuộc hệ thống của LĐBĐVN là sân chơi vô cùng cần thiết và bổ ích cho các vận động viên, các cầu thủ trẻ. Hy vọng rằng giải đấu năm nay sẽ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, nhiều bàn thắng đẹp và đồng thời thông qua giải đấu này, Bóng đá Việt Nam sẽ phát hiện được thêm nhiều gương mặt triển vọng để đóng góp cho ĐTQG trong tương lai”.