Tại giải đấu khu vực cách đây 4 năm, thày trò HLV Park Hang Seo cũng có trận ra quân tại Vientiane, đánh bại đội chủ nhà 3-0 để mở màn cho hành trình thẳng tiến đến chức vô địch. Đó là trận cầu mà anh Trần Nguyễn Văn Miên, sinh sống gần chục năm nay tại tỉnh Champasak, đã bỏ lỡ đầy tiếc nuối do công việc hồi đó quá bận rộn, nhưng lần này anh Miên đã chủ động sắp xếp thời gian từ rất sớm.

“Ngày 17/12 đội tuyển đến sân bay tại thủ đô Vientiane, Lào, thì ngày 18/12 tôi thu xếp từ Champsask lên Vientiane, tính ra gần 360km. Công việc ở Lào nhiều, không thường xuyên về Việt Nam được, nghe thông tin đội tuyển quốc gia sang, tôi rất hâm mộ, tranh thủ sắp xếp thời gian để cổ vũ đội tuyển quê hương. Từ khi HLV Park Hang Seo đến với ĐTVN, những trận đấu xem rất là hay và rất cảm xúc, ngưỡng mộ thầy Park” - anh Trần Nguyễn Văn Miên bày tỏ.

Chung tâm trạng hồi hộp và háo hức cho “lần đầu trực tiếp đến sân” cổ vũ cho đội tuyển quê hương còn có chị Nguyễn Thị Bích Thắm. Như để xoa dịu sự phấn khích đó, chị Bích Thắm đã sớm đến theo dõi buổi tập của Quang Hải cùng các đồng đội: “Em vẫn tiếc một điều là không tới sân bay để đón đội tuyển. Hôm nay mới lên đây là sự may mắn của mình, để được chào đón các cầu thủ của ĐTQG, đó là niềm vinh hạnh. Rất nhiều người Việt Nam đi xa xứ, đi nơi đâu cũng vậy, khi mà ĐTQG tới một nơi nào đó, tất cả bà con người Việt cũng như Việt kiều, tất cả tập trung hô hào và cổ vũ, mang đến sự đoàn kết cho đội tuyển”.

Sân vận động quốc gia Lào có sức chứa 25.000 người, vòng bảng AFF Cup 2018 từng ghi nhận các CĐV Việt Nam đã mua tới hơn 20.000 vé vào sân. Lượng cổ động viên hùng hậu này gần như lấp đầy các khán đài sân bóng nằm ở ngoại ô Vientiane. Theo anh Nguyễn Văn Dũng, người đã có 20 năm sinh sống và làm việc tại thủ đô Vientiane, lượng CĐV hùng hậu cũng đã sẵn sàng để truyền lửa cho các tuyển thủ Việt Nam khi ra sân thi đấu vào tối 21/12.

“Ở thủ đô Vientiane thì người Việt rất là nhiều, cổ vũ cho ĐTVN, sang đây đá thì cũng giống như sân nhà. Có các tụ điểm như cạnh Đại sứ quán Việt Nam, hay các phố Naxay, Puxay, Pa Luang, đông kiều bào tập trung rồi đến sân cổ vũ ĐTVN. Mua vé cũng rất dễ, giá vé khoảng 50.000 kíp, tương đương khoảng 70.000 nghìn đồng. Vào sân thì chúng tôi có trống, kèn, với lại cờ Việt Nam mình, và ảnh Bác Hồ” - anh Nguyễn Văn Dũng cho biết.

CĐV Việt Nam tại Lào rất đông đảo. Thầy trò HLV Park Hang Seo làm khách nhưng các khán đài rực sắc đỏ sao vàng Việt Nam vẫn sẽ mang đến nguồn cảm hứng thân thuộc, để họ cống hiến một trận ra quân mãn nhãn:

“Trận đấu giữa hai đội tuyển Lào và Việt Nam, nếu đoán về tỷ số thì là 3-1 cho Đội tuyển Việt Nam”.

“Đội tuyển Việt Nam mình sang Lào thì em cũng hòa nhập vào đó để có niềm vui và cổ vũ cho đội tuyển của mình. Em sẽ mang màu cờ Tổ quốc, đó là điều hạnh phúc nhất vì mình là người con của Việt Nam”.

“Tỷ số hiệp một thì 1-0, hiệp hai thì thêm một trái nữa. Bóng đá Lào có tiến bộ nhiều hơn trước vì có đội U17 từng thắng Thái Lan rồi, cầu thủ Lào đá cũng rất tốt rồi. Bảng này thì Đội tuyển Việt Nam mình chắc nhất bảng thôi, chung kết thì mong Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan”.

Bên cạnh kiều bào tại Lào, số đông CĐV từ quê nhà cũng đã có kế hoạch di chuyển sang Vientiane trong một, hai ngày trước trận đấu. Như nhóm thành viên Hội CĐV bóng đá Việt Nam lên xe ô tô xuất phát từ Hà Nội lúc 21h tối 19/12, xuất cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh và có mặt tại thành phố Vientiane vào cuối ngày 20/12. Dự kiến, chiều 21/12, đoàn sẽ cùng với cộng đồng người Việt tại Vientiane diễu hành trên quãng đường hơn 20km tới sân vận động.

Về phía Đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo vừa chào đón sự góp mặt trở lại của Phan Văn Đức sau thời gian nghỉ ốm, kịp góp mặt trong cuộc “mổ băng” phân tích đội chủ nhà Lào, cũng như hoàn thành trọn vẹn giáo án trong buổi tập chiều 19/12 có ý nghĩa rất quan trọng về chuyên môn, với mục đích chính là củng cố và hoàn thiện chiến thuật,. Có thể thấy rằng, dù được đánh giá cao hơn nhưng sự chuẩn bị của Đội tuyển Việt Nam cho trận ra quân vào 19h30 tối 21/12 vẫn rất nghiêm túc, chuyên nghiệp và kỹ lưỡng.