CLB Hải Phòng đã “thổi lửa” cho cuộc đua vô địch bằng chiến thắng 3-2 trước Hà Nội FC trong trận đấu được chờ đợi nhất vòng 21 V.League diễn ra tối qua. Trước trận cầu đinh này, Hải Phòng kém Hà Nội 5 điểm và đá nhiều hơn đối thủ 1 trận. Chỉ có chiến thắng trước Hà Nội FC mới đưa thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trở lại cuộc đua vô địch. Và trong một ngày mà CLB Hà Nội liên tiếp mắc sai lầm, Hải Phòng FC đã làm được điều đó. Thậm chí, đội bóng đất Cảng đã có hiệp 1 để đời trước đối thủ khi dẫn tới 3-1. Sau trận đấu, HLV Chun Jae Ho bên phía Hà Nội FC cho biết: “Chúng tôi rất buồn với thất bại này và cần phân tích lý do vì sao để thua ngày hôm nay. Tôi không muốn đổ lỗi cho điều gì nhưng có lẽ việc Hà Nội phải di chuyển quá nhiều đã khiến thể lực của cầu thủ bị ảnh hưởng. Dù vậy, tôi vẫn phải khen ngợi các cầu thủ. Họ thua 3 bàn nhưng họ lấy lại tinh thần và ghi 2 bàn”.

Thắng lợi trước Hà Nội, Hải Phòng FC vươn lên nhì bảng V.League 2022 với 38 điểm, rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 2 điểm, qua đó thắp lên hy vọng đua tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra rất dè dặt khi nói về điều này. “Tôi cũng bất ngờ, không nghĩ Hải Phòng ghi được 3 bàn vào lưới Hà Nội FC ngay hiệp 1. Tuy nhiên, khả năng Hải Phòng vô địch rất khó. Hà Nội FC vẫn đang giữ ngôi đầu, hơn điểm và chơi ít trận hơn, họ có 90% cơ hội vô địch. Ở vòng đấu tới, chúng tôi sẽ mất nhiều người vì thẻ phạt và khó tìm nhân sự thay thế. Mục tiêu của Hải Phòng vẫn là Top 3”.

Bên cạnh Hà Nội FC và Hải Phòng, Toppenland Bình Định cũng chưa từ bỏ tham vọng đua tranh. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng vừa đè bẹp Sài Gòn FC 3 bàn không gỡ ở vòng này để củng cố vị trí thứ 3 với 36 điểm. “Hôm nay tôi hài lòng với kết quả, hài lòng với cách chơi. Chúng tôi đã bắt Sài Gòn FC chơi theo cách của chúng tôi. Còn có những cái không hài lòng thì đó là ở một số tình huống cụ thể trên sân”, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Trong 9 trận gần nhất, Bình Định chỉ thua 1, toàn thắng 3 vòng gần đây và đảm bảo hiệu suất ghi bàn ấn tượng (trung bình 2,2 bàn/trận). So với Hải Phòng, cửa đua vô địch của Bình Định nhỉnh hơn đôi chút nhờ chiều sâu lực lượng ấn tượng hơn cùng lịch thi đấu dễ thở. 5 trận còn lại, Bình Định chỉ gặp Viettel là đối thủ thuộc nửa trên bảng xếp hạng, cùng những CLB nhiều khả năng đã hết động lực ở thời điểm thi đấu.

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng ở V.League mùa này cũng đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Kết thúc vòng 21, cả 6 đội đang còn kẹt ở nhóm cuối đều không có đội nào giành chiến thắng, vì thế trật tự vẫn không đổi, nhưng nguy hiểm càng lớn với CLB TP.HCM khi quỹ trận đấu đang bị thu hẹp. Ở cuộc so tài với Sông Lam Nghệ An tối qua, CLB TP.HCM hai lần dẫn trước nhưng cuối cùng vẫn bị đối thủ gỡ hòa 2-2 nhờ cú đúp của Phan Văn Đức. HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận: “Chúng tôi rất tiếc vì hai lần dẫn trước nhưng phải nhìn nhận hôm nay SLNA chơi hết sức nỗ lực, đặc biệt là nỗ lực cá nhân của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức chơi rất xuất sắc. Chúng tôi rất tiếc vì thực sự chúng tôi cũng đang rất cần điểm”.

Với 1 điểm trong trận này, CLB TPHCM vẫn ở vị trí cuối bảng với 18 điểm, bằng điểm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng kém chỉ số phụ. Xếp trên lần lượt là các đội Sài Gòn (19 điểm), Nam Định (19 điểm), SHB Đà Nẵng (22 điểm) và HAGL (23 điểm). Với khoảng cách điểm số không lớn và trong bối cảnh các đội còn tới 5 trận chưa đấu, mọi diễn biến đều có thể xảy ra. Chính vì vậy, cuộc đua tránh suất xuống hạng vẫn hứa hẹn nhiều hấp dẫn không kém những cuộc rượt đuổi ở nhóm đầu bảng.