Sau trận ra quân tạm coi thành công khi đánh bại Croatia 1-0, Tam Sư hướng tới chiến thắng tiếp theo để sớm lấy vé vào vòng 1/8. Với mục tiêu đó, Hary Kane và đồng đội ào lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo được một số cơ hội về khung thành đối phương nhưng các cơ hội đều trôi qua đáng tiếc. Thế trận cuối hiệp một trở nên cân bằng hơn với nhiều pha hãm thành của Scotland. Tuy nhiên, hai đội không thể có bàn thắng trước khi ra nghỉ.

Sang hiệp hai, tuyển Anh tiếp tục kiểm soát cục diện trên sân, cầm bóng vượt trội nhưng lại bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của đối thủ. Màn giằng co giữa Anh và Scotland kéo dài tới hết trận mà không bên nào có bàn thắng và buộc phải chia điểm.

Cũng trong khuôn khổ bảng D, trong trận đấu diễn ra trước đó giữa ĐT Croatia và CH Séc, tiền đạo Ivan Perisic tỏa sáng ghi bàn gỡ hòa cho ĐT Croatia sau khi bị ĐT Séc dẫn trước từ chấm phạt đền trong hiệp một. Kết quả này cũng khiến cục diện của bảng đấu trở nên khó đoán, ĐT Séc có bốn điểm tạm thời dẫn đầu bảng D và nhiều cơ hội có vé vào vòng sau. Cũng có trong tay bốn điểm nhưng tuyển Anh xếp ở vị trí thứ hai do hiệu số bàn thắng, bại.

Hai vị trí cuối bảng lần lượt là Croatia cùng Scotland cả hai hiện đang có một điểm và vẫn còn cơ hội đi tiếp. Sau trận đấu, Luka Modrić, đội trưởng Croatia cho rằng: "Có một vị đắng sau trận đấu này, vì chúng tôi đã không thắng. Chúng tôi đã nhập cuộc thực sự không như ý muốn, nhưng sau đó chúng tôi đã lấy lại thế trận đặc biệt trong hiệp hai. Chúng tôi đã ghi bàn thắng và thậm chí có thể ghi bàn nhiều hơn, nhưng tiếc là chúng tôi đã không giành chiến thắng. Bây giờ, chúng tôi phải đánh bại Scotland để đi tiếp."

Trong lượt đấu cuối, ĐT Anh sẽ gặp CH Séc trong khi Croatia và Scotland, phải quyết đấu để giành vé vào vòng 1/8.