Trong suốt 90 phút tại sân Estadio de La Cartuja, chủ nhà Tây Ban Nha thi đấu thăng hoa và trên cơ trước đối thủ được cho là kỳ phùng địch thủ - đội tuyển Đức. Trận đấu đã diễn ra với thế trận một chiều dành cho đội chủ nhà Tây Ban Nhà khi Ferran Torres tỏa sáng với một hat-trick, ba bàn còn lại của đội bóng này được ghi bởi Alvaro Morata, Rodri và Mikel Oyarzabal.

Sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Đức Joachim Low thừa nhận đây là trận đấu kinh khủng đối với ông và các học trò. “Không thể nói và giải thích điều gì ngay lúc này. Mọi thứ đều tệ, chẳng có mặt gì tốt cả. Chúng tôi muốn tấn công nhưng tất cả đều không đem lại hiệu quả. Sau bàn thua đầu tiên, đội bóng của chúng tôi gần như đã tan vỡ và đội tuyển Tây Ban Nha đã tận dụng rất tốt các cơ hội có được để chuyển hóa thành bàn thắng.

Con trận đấu ở lượt cuối bảng 3 League A, do đã sớm giành vé vào VCK UEFA Nations League 2020/21 nên ĐT Pháp có tâm lý rất thoải mái tiếp đón ĐT Thụy Điển trên sân nhà và giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Trận đấu cuối của bảng 3 trên sân Poljud chỉ mang tính thủ tục đối với nhà vô địch mùa trước là Bồ Đào Nha. Do tuyển Pháp đã giành cả ngôi đầu bảng lẫn tấm vé duy nhất vào vòng bán kết sớm một vòng đấu và trận đấu này chỉ thực sự có ý nghĩa đối với chủ nhà Croatia trong việc tìm kiếm cơ hội trụ hạng Nations League.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 3-2 trước Croatia. Với chiến thắng này, Ronaldo và các đồng đội đứng thứ 2 chung cuộc ở bảng A3 với 13 điểm.