Cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Bắc và Trẻ TP.HCM đã nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Bàn thắng duy nhất định đoạt trận đấu đến ở phút thứ 2 nhờ pha lập công của ngoại binh Mota. Dù có lợi thế từ rất sớm, nhưng Thái Sơn Bắc đã vấp phải sức kháng cự vô cùng mạnh mẽ đến từ các cầu thủ Trẻ TP. HCM.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Nguyễn Quốc Giàu bên phía Trẻ TP.HCM. Thủ thành sinh năm 2009 đã có một ngày thi đấu chói sáng, liên tục cứu thua và làm nản lòng các chân sút của Thái Sơn Bắc, tạo ra một thế trận giằng co vô cùng hấp dẫn.

Chia sẻ sau chiến thắng nhọc nhằn, Trợ lý HLV Trần Thế Trung của Thái Sơn Bắc nhìn nhận: "Hai đội hôm nay đều chơi tốt. Đầu tiên tôi cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực, hết mình. Hôm nay mặc dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ chưa tận dụng được nên khá vất vả. Thứ hai tinh thần của toàn đội rất tốt, quán triệt được các đường phản công của đối phương. Họ mạnh về phản công nên hôm nay đội đã làm tốt vấn đề chống phản công, không để thua."

Về phía Trẻ TP.HCM, dù nhận thất bại nhưng màn trình diễn quả cảm của các học trò khiến HLV Nguyễn Bảo Trung vô cùng tự hào: "Bất kỳ gặp đối thủ nào chúng tôi cũng nghiên cứu về lối đá cũng như điểm mạnh điểm yếu của đối phương. Hôm nay chúng tôi đã khắc phục được điểm mạnh của đội bạn. Các cầu thủ đã làm rất tốt. Cũng giống như trận trước gặp Hà Nội, qua mỗi trận đấu các cầu thủ trẻ của chúng tôi đều tiến bộ rất nhiều. Các bạn thể hiện tinh thần chiến đấu trên sân rất tốt, đặc biệt là tuân thủ chặt chẽ các chiến thuật mà huấn luyện viên đề ra."

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sahako có chiến thắng dễ dàng trước Hà Nội. Chỉ mất 8 phút, đại diện miền Nam đã vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công chớp nhoáng của Lê Bộ (3') và Minh Lương (8'). Bước sang hiệp hai, Anh Vũ tiếp tục nới rộng cách biệt lên 3-0 ở phút 27. Dù nỗ lực tấn công giúp Hà Nội có được bàn danh dự do công của Văn Phan (29'), nhưng chừng đó là chưa đủ. Đến đúng phút 40, Đăng Hưng ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 đầy thuyết phục cho Sahako.

Phát biểu sau chiến thắng giải tỏa tâm lý, HLV Matias Samliyan của Sahako không giấu được niềm vui: "Tôi rất hài lòng bởi vì cầu thủ của tôi vực dậy tinh thần rất tốt sau một trận thua đáng buồn trước Thái Sơn Bắc vừa qua. Ngày hôm nay các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu cũng như sự tập trung xuyên suốt cả trận, mặc dù đối thủ cũng là một đội bóng chơi tốt. Mục tiêu của tôi vẫn là để các cầu thủ có thể thể hiện sự tiến bộ qua từng ngày, từ đó, đội bóng sẽ chơi tốt hơn qua từng trận."

Về phía CLB futsal Hà Nội, cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn thẳng thắn nhìn nhận về sự chênh lệch kinh nghiệm: "Chúng em đã chuẩn bị cho trận đấu này rất kỹ, nhưng Sahako là đội bóng thuộc top đầu của futsal Việt Nam. Họ có những nhân tố dạn dày kinh nghiệm, già dơ. Dù chuẩn bị kỹ nhưng nhiều lúc anh em trẻ vào sân còn hơi căng cứng. Trận đấu này thất bại thì toàn đội về sẽ họp và xem lại các tình huống để rút kinh nghiệm cho những trận tiếp theo."