Cả Thang Long Warriors và Nha Trang Dolphins đều gặp vấn đề ở vị trí ngoại binh và để giữ cơ hội đi vào bán kết, cả hai đội cần chiến thắng. Sau 40 phút trên sân Tây Hồ, đội chủ nhà Thang Long Warriors xuất sắc vượt qua Nha Trang Dolphins với tỷ số 93-82. Đây là chiến thắng cần thiết để cắt đứt chuỗi thua liên tiếp và vực dậy tinh thần Á quân VBA.

Ngay trước trận đấu này, Dolphins đã thông báo thay ngoại binh bị chấn thương là Flenard Whitfield bằng Avery Scharer, người vừa đến Việt Nam và chưa có thời gian hòa nhập với các đồng đội mới. Sự thay đổi này khiến chiến thuật của Dolphins đã biến đổi, từ lối chơi xoay quanh “tòa tháp đôi” Flenard Whitfield và Dominique Tham chuyển sang đánh vòng ngoài.

Như thường lệ, nhờ sự hiệu quả của Dominique Tham ở khu vực dưới rổ, Dolphins đã có hiệp đầu tiên lên điểm đều đặn. Đội khách thậm chí vươn lên dẫn trước 24-20 sau hiệp đầu. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Dolphins làm được. Từ hiệp hai, Warriors dần ở thế áp đảo. Khả năng phối hợp giữa hai ngoại binh Guillozet và Holloman vẫn chưa tốt, nhưng cách tiếp cận trận đấu của đại diện bóng rổ thủ đô đã khác. Đấu pháp biến hóa này giúp Warriors phản công nhanh sắc sảo và hạn chế việc hai ngoại binh dẫm chân nhau.

Trong cả 3 hiệp sau, Thang Long Warriors đều chiếm ưu thế. Cầu thủ xuất sắc nhất trong các tình huống phản công của đội chủ nhà không ai khác ngoài Guillozet, chơi bùng nổ với 35 điểm, 13 rebounds (bắt bóng) 5 kiến tạo. Trong đó, Guillozet thực hiện thành công 11/16 tình huống ghi 2 điểm, đạt hiệu suất 68%. Không bất ngờ khi anh đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đây cũng là chiến thắng để Thang Long Warriors chia tay các CĐV trên sân nhà tại Nhà thi đấu Tây Hồ. Trong 3 trận đấu còn lại của vòng bảng, đội bóng này sẽ lần lượt tới làm khách của Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Hanoi Buffaloes. Ngược lại, 4 trận cuối của Nha Trang Dolphins đều được thi đấu trên sân nhà./.