Điểm sáng nhất của vòng đấu này thuộc về Thảo Vy Organic tại bảng B. Trong cuộc đối đầu trực tiếp tranh ngôi đầu bảng với Thái Huy Bảo, nhà vô địch khu vực miền Nam đã thể hiện phong độ cực cao khi giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-2. Kết quả này giúp họ có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, chính thức trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết.

Dù thắng đậm, tiền vệ Mai Tuấn Vũ của Thảo Vy Organic vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi đánh giá về đối thủ: "Đến với vòng chung kết lần này em thấy 8 đội không đội nào là yếu cả. Chỉ là trận này chúng em có bàn thắng trước, thành ra đội Thái Huy Bảo phải dồn lên tấn công và chúng em phản công ngược lại nên có nhiều bàn thắng. Chứ kinh nghiệm trận mạc hay trình độ không thể nói là mình hơn hẳn Thái Huy Bảo được."

Ở cặp đấu còn lại bảng B, HG La Giang đã đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối trước Bamboo. Dù vươn lên dẫn trước đối thủ 2-1 ở phút 52, nhưng sự lơi lỏng ở những khoảnh khắc quyết định đã khiến HG La Giang phải trả giá. Phút bù giờ cuối cùng 70+2, Bamboo vỡ òa với bàn gỡ hòa 2-2, qua đó giành lại 1 điểm quý giá. Với kết quả này, tấm vé bán kết thứ hai của bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt, cơ hội chia đều cho cả Thái Huy Bảo, HG La Giang và Bamboo ở lượt trận cuối.

Trong khi đó, ở các trận đấu diễn ra trước đó tại bảng A, tâm điểm chú ý hướng về cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai nhà vô địch khu vực: SHB (đại diện miền Bắc) và XSKT Đắk Lắk (đại diện miền Trung - Tây Nguyên). Đúng với tính chất của một trận cầu đinh, hai đội đã tạo ra thế trận giằng co nghẹt thở suốt hiệp 1. Bước sang hiệp 2, nút thắt được tháo gỡ ở phút 53 khi Hoàng Đức tỏa sáng mở tỷ số cho SHB. Tuy nhiên, bản lĩnh của đại diện Tây Nguyên đã lên tiếng kịp thời. Chỉ 3 phút sau, Chaly ghi bàn gỡ hòa 1-1, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đại chiến.

Ở sân bên cạnh, DTS đã tự "cứu" lấy mình khi đánh bại An Biên với tỷ số 2-0 trong trận cầu mang tính chất sống còn. Sau hơn một giờ đồng hồ bế tắc, hai pha lập công chớp nhoáng của Hoàng Sơn (64') và Văn Đại (70+3') ở những phút cuối đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho DTS.

Chia sẻ sau trận đấu, ông Trần Việt Phương, Chủ tịch đội bóng DTS cho biết: "Bước vào trận đấu này cả DTS và An Biên đều đã thua ở trận mở màn. Cho nên tôi nghĩ cả hai đội tiếp cận trận đấu không thể nào thận trọng được nữa. Thực tế trên sân hai đội cũng đã cố gắng tấn công nhưng tôi đánh giá hôm nay hai bên khá ngang cơ và giằng co. Rất may mắn là trong những phút về cuối thì DTS đã có các bàn thắng để mang lại 3 điểm."

Khép lại lượt trận thứ hai, ngoại trừ Thảo Vy Organic đã an bài, cục diện tại các bảng đấu của VPL-S7 vẫn đang vô cùng khó lường. Lượt trận cuối cùng hứa hẹn sẽ là những trận cầu sống còn để tìm ra 3 gương mặt còn lại bước vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.