Tại chiến dịch vòng loại giải U17 châu Á 2023, đội chủ nhà của bảng F đã có thành tích vượt mong đợi khi vừa giữ sạch lưới, vừa tạo ra cơn mưa bàn thắng vào lưới ba đối thủ Đài Bắc Trung Hoa, Nepal rồi cả Thái Lan.

Đúng như tuyên bố “U17 Việt Nam sẽ có một giải đấu đẹp”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các học trò đã mang đến bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn cho đông đảo khán giả đến sân Việt Trì. Những tỷ số cách biệt 4-0, rồi 5-0 trước các cầu thủ trẻ Đài Bắc Trung Hoa và Nepal có thể được dự báo trước, song việc đánh bại U17 Thái Lan tới 3-0, thậm chí còn kết liễu đối thủ ngay trong hiệp một, rõ ràng là một chiến thắng tuyệt vời.

“Những Chiến binh Sao vàng chúng ta có trận đấu rất tuyệt vời và đem lại thắng lợi. Chúng tôi truyền đạt cho các cầu thủ tinh thần dân tộc là trên hết. Bây giờ tôi cũng có thể tiết lộ cách chơi, đó là tấn công, còn khi mất bóng là ngay lập tức vây ráp đối thủ, ngăn đối phương triển khai bóng” - HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

Trên khán đài của sân Việt Trì có một nhóm CĐV đặc biệt, đó là những phụ huynh của các tuyển thủ U17. Anh Phùng Văn Sơn, cha của cầu thủ Phùng Văn Nam, bày tỏ: “Lần đầu tiên tôi đến sân Việt Trì, Phú Thọ, ấn tượng với sự nồng nhiệt của khán giả nơi đây. Còn về tinh thần thi đấu của các con, mặc dù đối thủ đều cao to nhưng các con tuân thủ tốt chỉ đạo của ban huấn luyện, thi đấu cũng rất là tốt. Tôi rất là phấn khởi”.

Sân Việt Trì những ngày qua cũng chào đón không ít những vị khách lần đầu về đất Tổ để thưởng thức bóng đá, để hòa vào nguồn cảm hứng bất tận mà bóng đá trẻ Việt Nam tạo ra thời gian qua. “Tất cả mọi người đến đây đều cổ vũ cho tất cả các bạn U17 Việt Nam, công tác tổ chức giải rất tốt” – CĐV Đỗ Thị Huyền từ Hà Nội, nhận xét. Còn CĐV Phạm Đình Hưng, từ Hòa Bình hài lòng khẳng định: “Không khí bóng đá phải nói là tuyệt vời, con người thân thiện mà thời tiết rất đẹp. Tỉnh Phú Thọ tổ chức được như này thì tuyệt vời rồi”.

Trái ngược với những cảm nhận tuyệt vời mà U17 Việt Nam mang đến cho khán giả nhà, báo giới Thái Lan đồng loạt thể hiện sự thất vọng. Giật tít: "U17 Thái Lan thua U17 Việt Nam 0-3. Chúng ta đang dần quen thuộc với thất bại trước Việt Nam", báo điện tử Matichon nhận định U17 Việt Nam đã chơi tốt hơn và xứng đáng có được chiến thắng để giành vé đầu bảng F, trực tiếp góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2023. Còn báo điện tử Siam Sports viết: "U17 Thái Lan thua đậm U17 Việt Nam, trong một trận cầu mà chúng ta đã chơi tệ hơn và thiếu tinh thần chiến đấu". Còn bài viết trên tờ Thairath có đoạn: "Lại xấu hổ một lần nữa! Đội tuyển U17 Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở vòng loại U17 châu Á".

Xuất sắc vượt qua Thái Lan để đoạt tấm vé vào thẳng VCK châu lục vào năm sau, ĐT U17 Việt Nam nhận được khoản thưởng nóng 500 triệu đồng từ VFF. Đây là sự khích lệ hoàn toàn xứng đáng, đúng như định hướng quyết liệt mà VFF đang theo đuổi trong việc đầu tư cho bóng đá trẻ.

“Chúng ta muốn hướng đến việc có mặt ở World Cup, thì chúng ta phải định hình các đội trẻ của chúng ta phải luôn luôn có mặt ở vòng chung kết châu Á. Việc tham dự những vòng chung kết châu Á, ở các lứa tuổi từ 17 đến 20, đến 23, sẽ giúp cho các đội tuyển chúng ta tiệm cận, được cọ xát trực tiếp với các nền bóng đá mạnh. Và từ đấy các cầu thủ trẻ sẽ có sự tự tin, sự trưởng thành, và như chúng ta đã làm trong thời gian vừa qua thì các cầu thủ trẻ, ở các lứa rất là tự tin khi ra thi đấu quốc tế” - Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết.

Với đội tuyển U17 Việt Nam, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có hơn nửa năm chuẩn bị trước khi bước vào vòng chung kết châu lục, cùng mục tiêu “cố gắng vượt qua vòng bảng của VCK, rồi phấn đấu tiến sâu”.

Bóng đá Đông Nam Á có tổng cộng 4 đại diện, trong đó Việt Nam và Malaysia hiên ngang đi tiếp bằng ngôi đầu bảng, còn Lào và Thái Lan kịp lách qua khe cửa hẹp nhờ lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng có thành tich tốt nhất. VCK U17 châu Á 2023 khởi tranh vào tháng 5 năm sau.