Ngôi nhà hạnh phúc của Tam Sư

Full House - HLV Gareth Southgate đã nói như vậy về sân vận động Wembley, đồng thời khẳng định nguồn năng lượng tuyệt vời từ các khán đài chật kín cổ động viên nhà, là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp đội tuyển Anh thắng thuyết phục 2-0 trước đại kình địch Đức, qua đó tiến vào Tứ kết Euro 2020.

Sân Wembley là ngôi nhà hạnh phúc với bóng đá Anh, đương nhiên Harry Kane và các đồng đội muốn “về nhà” nhiều nhất có thể ở kỳ Euro đặc biệt này. Họ đã toan tính và hiện thực hóa kịch bản đó một cách mỹ mãn. Giành ngôi đầu bảng D sau ba trận trên sân Wembley, tuy khiến Anh đối đầu đại kình địch Đức ở vòng 1/8 nhưng họ đã xuất sắc vượt qua.

Rạng sáng Chủ Nhật (04/07) tới đây sẽ chứng kiến lần duy nhất đoàn quân của Gareth Southgate phải làm khách ở Euro 2020, đó là chuyến hành quân đến Rome để gặp Ucraina tại vòng Tứ kết. Xét về mọi mặt, đội bóng Đông Âu đứng cửa dưới. Thầy trò HLV Shevchenko vật vã vượt qua vòng bảng, rồi ở vòng 1/0 phải nhờ tới thẻ phạt, cột dọc và xà ngang để thoát thua rồi đánh bại Thụy Điển. Dẫy vậy, bài học từ đội tuyển Pháp vẫn còn rất nóng.

“Đội bóng mà chết đi sống lại thì bao giờ họ chơi cũng rất là tốt. Thụy Sỹ, CH Séc hay Ucraina đều đứng thứ ba trong bảng của họ. Điển hình là Thụy Sỹ đá với Pháo, ai cũng nghĩ rằng Pháp sẽ nuốt trọn Thụy Sỹ, nhưng vào trận rồi mới thấy khác. Họ đá với tinh thần của chiến binh. Thì tôi nghĩ rằng là Shevchenko sẽ biết thổi lửa cho các cầu thủ Ucraina, họ cũng có những cá nhân như Yarmolenko, Yalemchuk hay Zinchenko có thể tạo đột biến” - nhà báo Quang Tuyến phân tích.

Ucaraina - khó lường vì thất thường

Đối thủ ở Tứ kết của đội tuyển Anh là Ucraina, một đội tuyển rất khó lường do phong độ đầy thất thường.

“Vấn đề là sự thay đổi của Shevchenko. Trong quá trình thi đấu với đội hình chiến thuật cũ, ông ta cảm thấy không hiệu quả và đặc biệt nhất đưa Zinchenko ra ngoài cánh thì sắc bén hẳn lên, đồng thời lối chơi rộng ra hai cánh rất phù hợp với Ucraina. Hai cánh của Ucraina tấn công miệt mài. Tôi cho rằng đó là dấu ấn chiến thuật rất lớn của Shevchenko. Khi đã vào được vòng này thì Shevchenko cảm thấy tự hào. Ucraina sẽ đá thoải mái hơn, và đá thỏa mái hơn thì mới đúng tính thất thường, mà đá thất thường thì có thể kém nhưng cũng có thể hay” - Chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét.

Nói về Ucraina, HLV Phạm Minh Đức cho rằng trong cách chơi mà HLV Shevchenko xây dựng là sơ đồ 4-3-3 và cầu thủ số 7 Yarmolenko di chuyển bên cách phải, số 9 Yalemchuk đá cắm, hai cầu thủ này có khả năng phối hợp với nhau và nhất là cầu thủ số 7 hay di chuyển vào trong để phối hợp.

“Các cầu thủ Ucraina khi mà có hưng phấn lên thì thi đấu rất là tốt. Tôi cũng đang chờ xem Shevchenko xây dựng cách chơi như nào để gây khó khăn cho đội tuyển Anh và có thể gây bất ngờ trước đội tuyển Anh. Vì nếu cứ đá với sơ đồ chặt chẽ như này, đội tuyển Anh cũng khó có thể thắng dễ dàng” - HLV Phạm Minh Đức nhận định.

Trận đấu với Ucraina chắc chắn sẽ không dễ dàng đối với đội tuyển Anh. Nhưng nếu giải được được “bài toán thất thường” từ Đông Âu, để ca khúc khải hoàn ở Rome, đoàn quân của Gareth Southgate sẽ trở về quê hương cùng tâm thế cực kỳ phấn khích trong hành trình còn lại của kỳ Euro này.

“Ba trận vòng bảng đều đá ở Wembley, trận với Đức cũng ở Wembley, bán kết rồi chung kết cũng ở Wembley. Rất nhiều thuân lợi, thành ra họ vạch ra lộ trình để có thể phấn đấu đi đến trận đấu cuối cùng. Anh đã từng vô địch World Cup rồi, trên sân nhà, thì năm nay chung kết Euro ở sân nhà thì biết đâu đấy họ sẽ vô địch” - BLV Quang Huy cho biết.

Thời tới cản không kịp!

Nếu rời Rome cùng một chiến thắng, chặng đường đến ngôi vương của Tam Sư thực sự rất thêng thang. Đối thủ của họ ở bán kết chỉ là một trong hai cái tên Đan Mạch hoặc bại binh vòng bảng CH Séc. Và nếu góp mặt ở chung kết, đội hình đầy rẫy ngôi sao của tuyển Anh, ngay trong “ngôi nhà” Wembley, chẳng cần e ngại bất cứ vị khách nào, từ “ngựa ô” Thụy Sỹ cho đến các tên tuổi sừng sỏ như Tây Ban Nha, Bỉ hay Italia.

Trong số tám đội góp mặt ở Tứ kết, không cái tên nào duy trì được sự ổn định như Tam Sư. Đâu đó vẫn có phàn nàn rằng thầy trò HLV Southgate chơi quá thực dụng trong bốn trận vừa qua, ghi bàn ít, nhưng không thể phủ nhận đội tuyển Anh đang rất lợi hại cùng thành tích chưa bị thủng lưới tại Euro 2020. Giữ vững phong độ cùng tinh thần lên cao, đội tuyển Anh sẽ chạy băng băng đến chung kết, đúng như câu nói “thời tới cản không kịp”.