Bước vào loạt trận mở màn vòng 16, Trẻ PVF-CAND đã chủ động đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành đội khách. Phút 35, Nguyễn Hoàng Anh tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đại học Văn Hiến buộc phải dâng cao đội hình, qua đó thế trận trở nên cởi mở và hấp dẫn hơn. Phút 54, sau một tình khách huống tổ chức tấn công sắc nét của Đại học Văn Hiến, Nguyễn Minh Trung ghi bàn san bằng tỷ số 1-1. Đến phút 78, tuyển thủ U19 Nguyễn Quốc Khánh sút xa đẹp mắt để ấn định tỷ số 2-1.

“Theo tôi thì trận đấu này có chất lượng tương đối tốt so với tầm hạng Nhất, chắc chắn chúng tôi không vui về mặt kết quả, nhưng sự quyết tâm và cống hiến của các cầu thủ rất tuyệt vời. Trẻ PVF-CAND là tập thể ăn tập từ bé, nền tảng rất tốt về thể chất, thể lực, để chúng tôi đạt trình độ như vật thì cần thời gian dài” - HLV Nguyễn Đình Hưng của đội Đại Học Văn Hiến, nhận xét.

Về phía đội chủ nhà, HLV Nguyễn Duy Đông cho rằng nếu mà dứt điểm tốt trong hiệp 1 thì Trẻ PVF-CAND sẽ đỡ vất vả hơn, trận đấu này thì toàn đội đặt mục tiêu 3 điểm. “Hiện tại chúng tôi đang đứng thứ 5, nhưng ngày mai có thể sẽ khác. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, để làm sao củng cố vị trí. Và nhất là sau trận này chúng tôi mất 4 cầu thủ được triệu tập lên ĐT U19. Trung tâm PVF luôn luôn mong nuốn đào tạo các cầu thủ để thi đấu cho các cấp độ đội tuyển. Dù chúng tôi khi mất 4 cầu thủ thì lực lượng mỏng đi, nhưng các cầu thủ được thi đấu ở giải quốc tế và đóng góp cho bóng đá Việt Nam” - HLV Nguyễn Duy Đông chia sẻ.

Nhờ thắng lợi quan trọng ở vòng 16, Trẻ PVF-CAND vươn lên chiếm vị trí thứ 5 của chính Đại học Văn Hiến, cùng 24 điểm nhưng có chỉ số phụ tốt hơn. Cũng ở loạt trận ngày 24/04 thuộc vòng 16, Đồng Tháp bất ngờ đánh bại đội khách Khánh Hòa với tỉ số 2-0, nhờ đó nới rộng khoảng cách với 2 đội cuối bảng là Long An và Thanh Niên Tp HCM./.