U17 Việt Nam rất nhanh chóng làm chủ tuyến giữa rồi kiểm soát bóng hoàn toàn vượt trội, liên tục tạo ra áp lực lên hàng thủ U17 Singapore. Các pha phối hợp nhỏ ở cự ly ngắn được triển khai nhịp nhàng, có tính gắn kết và hiệu quả cao. Sỹ Bách mở tỷ số ngay phút thứ 4 khi thực hiện thành công quả phạt đền, trước khi Minh Thụy và Đại Nhân lập công để đưa đội chủ nhà tạo cách biệt 3-0 ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục tấn công áp đảo và có thêm 3 lần chọc thủng lưới đối phương, nhờ bàn thắng của Nguyễn Lực và cúp đúp của Mạnh Quân.
“Dễ thấy là chúng tôi để thua sớm và mất thế trận sớm. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đây là một phần của quá trình phát triển, hơn nữa đây là trận ra quân, là giải quốc tế đầu tiên của chúng tôi. Và các cầu thủ đang học hỏi từ chính những trải nghiệm như thế này. U17 Việt Nam đương nhiên rất mạnh, các cầu thủ có thời gian dài được chơi cùng với nhau, lại quen mặt sân, đây là lợi thế của đội chủ nhà. Chúng tôi sẽ có nhiều điều rút ra sau trận này và việc cần làm bây giờ là nhanh chóng hồi phục, chuẩn bị cho trận tiếp theo” - HLV Ashraf Ariffin của U17 Singapore nói về trận thua đậm 0-6.
Về phía đội chủ nhà, HLV Cristiano Roland khẳng định rất hài lòng với trận đấu ra quân: “Đầu tiên thì mục tiêu của đội đó là giành chiến thắng, quan trọng nhất là các em nhập cuộc bằng trạng thái tốt, cũng như là giữ được trạng thái này trong cả 90 phút. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng với các cầu thủ trẻ, các em đã làm rất tốt và chúng tôi sẽ hướng đến trận tiếp theo. Tất nhiên còn vài tính huống phải rút kinh nghiệm. Về cường độ thi đấu 10 ngày 5 trận thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho tất cả các em trong trạng thái sẵn sàng. Trận này có 11 cầu thủ đá chính nhưng trận sau có thể chúng tôi sẽ có sự thay đổi, cũng như linh hoạt với phương án cho từng đối thủ”.
Trận thắng 6-0 đưa U17 Việt Nam lên vị trí nhì bảng, bởi ở trận cầu diễn ra cùng giờ U17 Malaysia đã vượt lên dẫn đầu nhờ thắng rất đậm 13-0 trước các cầu thủ trẻ từ Quần đảo Bắc Mariana. Cũng trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội, U17 Hồng Kông (Trung Quốc) thắng 2-0 trước U17 Ma Cao (Trung Quốc).
Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 24/11, U17 Việt Nam cần tạo ra cơn mưa bàn thắng vào lưới đội cuối bảng Bắc Mariana, để đua chỉ số phụ với đối thủ chính Malaysia. Bảng C quy tụ 6 đội, có mật độ thi đấu 2 ngày 1 trận va chỉ đội đứng đầu mới giành quyền đi tiếp./.
