Ở trận đấu diễn ra tối 26/11 trên sân PVF, đội chủ nhà sớm vượt lên dẫn trước ở phút 10 nhờ pha dứt điểm đầy uy lực của Minh Thủy. Các học trò của HLV Cristiano Roland kiểm soát bóng vượt trội so với các cầu thủ trẻ Hong Kong. Sỹ Bách, Trọng Đại Nhân và Nguyễn Lực có không ít cơ hội nhưng đều dứt điểm thiếu chính xác. Đến phút 70, bóng được treo từ cánh trái để Mạnh Cường băng vào dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 2-0.
“Tôi gửi lời chức mừng tới đội U17 Việt Nam. Đây là trận đấu khó khăn với cả đôi bên và hai đội đã thi đấu rất vất vả. Tôi rất tự hào về các cầu thủ U17 Hong Kong, họ đã thi đấu dũng cảm đến tận phút cuối, tôi rất hài lòng và tự hào. Còn để so sánh giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia, đây là 2 đội có kỹ thuật tốt, tuy nhiên phong cách thi đấu, cũng như là cách suy nghĩ và triển khai chiến thuật khác nhau. Tôi nghĩ là trận đấu cuối giữa 2 đội Việt Nam và Malaysia sẽ là trận đấu hay” - HLV Takuro Hosaka của U17 Hong Kong, cho biết.
Chuỗi mạch thắng càng ấn tượng hơn khi 3 lượt đấu vừa qua đã chứng kiến đông đảo khán giả đến sân PVF để cổ vũ các cầu thủ chủ nhà. “Em xin thay mặt BHL và toàn đội xin cảm ơn các khán giả đã liên tục đi cổ vũ cho bọn em trong 3 trận vừa rồi. Em cảm thấy khán giả rất cuồng nhiệt để truyền lửa cho bọn em chiến đấu vì màu cờ sắc áo đội tuyển U17 Việt Nam” - Minh Thủy, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, bày tỏ.
Bảng C quy tụ 6 đội, có mật độ thi đấu 2 ngày 1 trận va chỉ đội đứng đầu mới giành quyền đi tiếp. U17 Việt Nam đang dẫn đầu, cùng đạt 9 điểm tuyệt đối như U17 Malaysia nhưng có chỉ số phụ tốt hơn. Phía trước còn 2 lượt trận, trong đó lượt cuối có trận chung kết bảng C đầy hấp dẫn.
“Tôi hài lòng về trận đấu này và sau khi mà chúng tôi phân tich đối thủ thì đã biết đây là trận đấu rất khó. Trong trận cũng đã có thời điểm mà đội mạnh hơn cần phải thể hiện được điều tốt nhất để có thể vượt qua tình huống. Và một lần nữa chúng tôi đã làm được. Tôi vui vì các em đang rất cố gắng trong hành trình có những trận đấu liên tiếp như vậy, thời gian nghỉ ngắn như vậy và các em xứng đáng được chúc mừng. Trận tới thì như các trận vừa qua, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đối thủ và sau đó thì có sự trao đổi để các em nắm rõ đối thủ tiếp theo” - HLV Cristiano Roland nhìn nhận.
Cũng trong ngày 26/11, U17 Singapore và U17 Bắc Quần đảo Mariana đã có 3 vòng đấu đấu kịch tính, khép lại cùng chiến thắng 2-1 nghiêng về U17 Singapore. Trong khi đó, U17 Malaysia thắng lthuyết phục 5-0 trước U17 Ma Cao (TQ) tại lượt trận thứ 3 bảng C vòng loại U17 châu Á 2026./.
