Bước vào trận cầu diễn ra tối 6/7 trên sân Hàng Đẫy, hai đội bóng mạnh sớm tạo ra thế trận đôi công và khán giả không phải chờ đợi lâu để chứng kiến bàn thắng. Phút 13, Hoàng Đức xoay người dứt điểm trong vòng cấm đánh bại thủ môn Tấn Trường. Song Viettel chỉ vượt lên được 20 phút. Đến phút 31, Tuấn Hải đón đường chuyền vượt tuyến và tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương để ghi bàn gỡ hòa cho Hà Nội FC. Sang 2 hiệp, trong khi 3 ngoại binh bên phía Hà Nội FC vẫn chưa tạo ra được mối gắn kết thì ngoại binh Jefferson Alias của Viettel để lại dấu đậm nét bằng pha cú sút xa rất căng ở phút 77, ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

“Tôi không muốn nói thêm về bàn thua thứ hai, theo tôi đó là tình huống bóng đã chạm tay, trận đấu phải dừng lại lúc đó. Thời điểm thua bàn thứ hai thì chúng tôi đang chơi tốt lên rất là nhiều. Các cầu thủ của chúng tôi đã cố gằng hết sức, rất là buồn khi chúng tôi bị loại khỏi Cúp Quốc gia, nhưng mà các bạn ấy đã làm hết sức có thể. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp, chúng tôi vẫn phải làm việc, vẫn phải suy nghĩ tích cực cho chặng đườn tiếp theo” - HLV Bozidar Bandovic cho rằng bàn thắng của Jefferson không hợp lệ, song vẫn gửi lời chúc mừng đến Viettel FC.

Bên kia chiến tuyến, HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ khá chi tiết về chiến thuật cũng như niềm vui chiến thắng: “Với Hà Nội FC thì chúng tôi đẩy lên cao để chơi, với đội Hà Nội mà chơi lùi sâu thì rất khó, họ có mũi nhọn đánh vào sau lưng hậu vệ đối phương, Bằng chứng là bàn thắng của Tuấn Hải, vì vậy mà chúng tôi ém đến phút 60 mới tung Jefferson vào kết thúc trận đấu, để tránh loạt luân lưu. Tôi dành Jefferson cho cuối trận, khi các trung vệ Hà Nội xuống sức, tôi nói với Andersen là bạn chơi hiệp một và săn hai trung vệ Hà Nội. Khi hai trung vệ này đuối sức thì tôi tung Jefferson vào sân. Lúc khó khăn nhất là lúc chúng tôi thiếu cầu thủ ngoại, chúng tôi đã vượt qua thời điểm đó và bây giờ kết quả đã tốt, thì tôi rất vui”.

Chiều và tối 6/7 còn có 3 cặp đấu khác. Trên sân Thanh Hóa, đội bóng đang giữ ngôi nhì V.League thắng đậm 4-0 khi đón tiếp Bà Rịa Vũng Tàu. Thầy trò HLV Popov vào Tứ kết gặp CLB Phù Đổng. Tương tự, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng thắng dễ dàng 3-1 trước đội khách Long An. Đối thủ tiếp theo của đội bóng núi Hồng là TopenLand Bình Định – đội bóng đất Võ vất vả vượt qua Quảng Nam ở loạt sút luân lưu, sua khi hai đội hòa nhau 1-1.

Ngày 7/7 có 3 cặp đấu còn lại của vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Phú Thọ gặp PVF-CAND (16h), HAGL tiếp Becamex Bình Dương (17h ), sau đó lúc 19h15 là cuộc chạm trán giữa Công An Hà Nội và Thép Xanh Nam Định.