Trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC nhập cuộc lấn lướt và liên tiếp tạo ra những cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, Phạm Tuấn Hải, Tagueu và các đồng đội không thể chiến thắng thủ môn Đặng Văn Lâm.

Lối chơi phòng ngự phản công của Bình Định phát huy hiệu quả khi bước sang hiệp 2. Alan tận dụng tình huống chuyền về tai hại của Xuân Mạnh để ghi bàn thắng duy nhất ở phút 61.

Sau bàn thua, Hà Nội FC tỏ ra xuống tinh thần và tấn công bế tắc. Bình Định giữ vững thành quả tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, qua đó vươn lên đứng thứ 6 trên BXH V.League với 7 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy của đội bóng Bình Định cho biết: “Các cầu thủ của tôi đã làm rất tốt công việc hôm nay. Trong bóng đá, chiến thắng luôn có sự may mắn đồng hành. Dù vậy, tôi cho rằng hai đội bóng chơi ngang nhau, ăn miếng trả miếng, thế trận khá cân bằng".

Đánh giá về màn thể hiện của thủ môn Đặng Văn Lâm, ông Huy nói: “Năm nay, Văn Lâm tiếp tục là đội trưởng của câu lạc bộ Bình Định, khả năng chuyên môn của cậu ấy không có gì phải bàn cãi. Trên sân, Lâm luôn chứng minh được tài năng của mình.Trong sự nghiệp, không thể tránh khỏi những sai lầm. Biết khắc phục sai sót và phát triển thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Đặng Văn Lâm là một cầu thủ như thế.”

Thuyền trưởng đội bóng đất Võ cho hay, các học trò của ông luôn ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất, thi đấu cống hiến dù đối thủ là ai. Đặc biệt, trận đấu này có sự xuất hiện của ông Troussier nên nhiều cầu thủ muốn thể hiện và chứng minh năng lực của mình.

Trong khi đó, Hà Nội FC khởi đầu V-League mùa này với 3 thất bại sau 4 trận và đứng thứ 10 trên BXH. Đây cũng là bước chạy đà bất lợi của Hà Nội FC trước khi tiếp đón Urawa Reds ở AFC Champions League vào giữa tuần sau. HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: “Hiệp 1 chúng tôi có cơ hội ghi bàn nhưng chưa thể tận dụng thành công. Bàn thua ở hiệp 2 xuất phát từ lỗi chuyền về của Xuân Mạnh, phần nào đó ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Bình Định sau đó lùi về rất đông khiến việc triển khai tấn công ở cuối sân bế tắc.Bất lợi của Hà Nội là việc thi đấu, di chuyển liên tục ở 2 mặt trận AFC Champions League và V.League, ảnh hưởng đến thể lực của toàn đội. Chúng tôi sẽ cải thiện điều này trong thời gian tới".

Trước câu hỏi về chất lượng cầu thủ của Hà Nội ở mùa giải năm nay, đặc biệt là nội binh, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho hay: "Ban huấn luyện hiểu rằng, so với những năm trước thì lực lượng của đội hơi mỏng, có sự chênh lệch về trình độ, khả năng. Nhưng biết làm sao được, trong bóng đá không phải lúc nào đội bóng cũng mạnh và đầy đủ lực lượng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phải bổ sung lứa trẻ, tạo cơ hội để các em phát triển và tốt dần lên".

Theo lịch trình, giữa tuần tới, Hà Nội tiếp tục thi đấu trận cuối cùng gặp Urawa Red Diamonds tại AFC Champions League. Dù đã sớm bị loại nhưng HLV Đinh Thế Nam vẫn khẳng định: "Dù đã hết mục tiêu ở đấu trường này nhưng chúng tôi vẫn phải nỗ lực hết mình để cống hiến cho khán giả nhà. Ban huấn luyện tiếp tục sử dụng lực lượng tốt nhất, đồng thời trao cơ hội cho một vài em trẻ thi đấu. Hà Nội FC không buông xuôi"

Ở các trận đấu còn lại, LP Bank Gia Lai hòa 1-1 trước Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại 2-4 trước Nam Định, Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thắng Thể Công Viettel với tỷ số 2-0.