Dù không tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu với Maldives, nhưng với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn dễ dàng kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Ngay phút thứ 7, Vạn Sự bật cao đánh đầu mở tỷ số sau tình huống lộn xộn trước khung thành Maldives.Chỉ 5 phút sau, Vạn Sự tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng cú sút chéo góc đẹp mắt sau pha phối hợp bên cánh trái.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và lần lượt có thêm các bàn thắng do công của Bích Thùy (14’), Nguyễn Thị Vạn (26’), Mỹ Anh (30’) và Minh Chuyên (44’), khép lại hiệp 1 với tỷ số 6-0.

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung đưa ra một loạt sự thay đổi về nhân sự, dù giảm nhịp độ tấn công, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn kiểm soát tốt thế trận. Phút 70, Hải Yến ấn định tỷ số 7-0 bằng pha đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền bên cánh phải của Trần Thị Duyên.

Chia sẻ sau trận đấu HLV Mai Đức Chung ghi nhận nỗ lực của toàn đội nhưng cũng nhắc nhở các học trò cần tận dụng tốt hơn các cơ hội ở những trận đấu sắp tới: “Chúng tôi muốn tạo ra một trận đấu thật tốt để thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc của toàn đội. Tuy nhiên, các cầu thủ đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, kể cả quả phạt đền. Sang hiệp 2, có thời điểm các bạn chơi chưa thực sự quyết liệt, có thể do tâm lý đã phần nào yên tâm với kết quả. Tôi mong toàn đội tiếp tục duy trì sự tập trung và cố gắng hơn nữa trong những trận kế tiếp.”

Chiến lược gia 74 tuổi cũng dành lời khen cho tiền đạo trẻ Minh Chuyên và chia sẻ về tình huống bỏ lỡ quả phạt đền của Huỳnh Như ở những phút cuối trận. "Minh Chuyên rất nhanh. Đây mới là trận chính thức đầu tiên của Chuyên. Bạn có tiến bộ. Tôi cũng yêu cầu cao ở Chuyên để hòa nhập với đội tuyển. Không phải Huỳnh Như chơi không tốt. Bạn nghỉ cũng lâu, tuổi cũng đã lớn. Phong độ, cảm giác bóng và thể lực của bạn cũng khác trước. Tôi không xếp Như đá chính là vì thế."

Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự – người ghi cú đúp trong trận đấu – bày tỏ niềm vui khi đóng góp vào chiến thắng của đội tuyển: “Đây là những bàn thắng đầu tiên của tôi cho ĐT nữ Việt Nam trong năm nay, và tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục ghi bàn bằng đầu dù không có lợi thế về chiều cao. Toàn đội đã cố gắng thi đấu cống hiến cho người hâm mộ, dù vẫn còn một số cơ hội chưa tận dụng được. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện ở các trận tới.”

Về phía đối thủ, HLV Mohamed Athif của tuyển nữ Maldives đánh giá cao màn trình diễn của Việt Nam và khẳng định đội bóng của ông đã rất nỗ lực: “Hiệp 1 chúng tôi để thua 6 bàn, nhưng chỉ để thủng lưới thêm 1 bàn trong hiệp 2. Đó là nỗ lực lớn của các cầu thủ. Việc cản phá được quả phạt đền là niềm vui đối với họ. Chúng tôi đến đây để học hỏi, và thật tự hào khi dám đối đầu với một đội mạnh như Việt Nam – đội bóng có đẳng cấp, tốc độ và kỹ thuật hàng đầu Đông Nam Á. Với tôi, Việt Nam là ứng viên sáng giá nhất ở bảng đấu này.”

Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội tuyển nữ Guam hòa tuyển Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất 0-0. Như vậy sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam tạm dẫn đầu bảng E với 3 điểm.