Arsene Wenger được thế giới bóng đá biết đến với biệt danh “Giáo sư”, bởi kiến thức, ý tưởng và đặc biệt là triết lý bóng đá của mình. Một trong những di sản mà Giáo sư để lại cho Arsenal chính là truyền thống đào tạo cầu thủ trẻ.

Không dừng lại ở đó, ông đã tiến gần đến việc ký hợp đồng với rất nhiều cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thời kỳ lừng lẫy của mình với tư cách là quản lý Arsenal.

Phát biểu trên truyền hình, Wenger đã chia sẻ chi tiết về việc Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Gerard Pique và Lionel Messi đều nằm trong tầm ngắm của ông thời còn dẫn dắt dàn “Pháo thủ”.

Thực tế, câu chuyện về việc Ronaldo lẽ ra đến Arsenal không còn là bí mật. Thay vào đó CR7 đầu quân tại Manchester United trong vụ chuyển nhượng trị giá 12,24 triệu bảng từ Sporting Lisbon vào tháng 8/2003.

Bản thân Ronaldo thừa nhận rằng anh đã ở 'rất gần' với việc chơi cho kình địch truyền thống của United. Và Wenger tin rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực nếu không có sự can thiệp của… Carlos Queiroz.

Queiroz gia nhập Manchester United vào năm 2002 với tư cách trợ lý HLV của Sir Alex Ferguson.

HLV người Bồ Đào Nha được cho là người có tiếng nói ảnh hưởng đến quyết định mua Ronaldo của Sir Alex.

Chia sẻ trên kênh beIN Sports, Wenger không giấu tiếc nuối: “Anh ấy [Ronaldo] đã rất gần với chúng tôi”.

“Thật không may cho chúng tôi là Carlos Quieroz gia nhập Manchester United và ngay trong tuần, anh ấy đã thuyết phục [HLV của Manchester United, Sir Alex] Ferguson mua Ronaldo với giá khá hời vào thời điểm đó”.

Ronaldo giờ đây chơi cho Juventus sau nhiều năm thành công đáng kinh ngạc ở United và Real Madrid.

HLV người Pháp cũng cho biết ông hầu như đã thuyết phục được Kylian Mbappe gia nhập Arsenal theo diện chuyển nhượng tự do.

Mbappe tốt nghiệp Học viện Monaco và lên đội một trước khi gia nhập PSG, với bản hợp đồng trị giá 166 triệu bảng vào tháng 8/2017

Ông Wenger tiết lộ: “Chúng ta nói về Ronaldo và thực tế là anh ấy đã ở sân tập của chúng tôi với chiếc áo Arsenal. Chúng ta nói về Mbappe và tôi đã ở nhà của Kylian khi anh ấy chưa quyết định gia hạn hợp đồng tại Monaco”.

“Anh ấy có thể đến Arsenal miễn phí! Mỗi câu lạc bộ đều có đầy những câu chuyện như thế này - bạn có thể nghe những câu chuyện tương tự ở AC Milan, Manchester United, Arsenal và Chelsea”.

Mbappe đã khiến trung vệ Gerard Pique của Barcelona trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp vào hôm thứ Ba, khi PSG đánh bại Barcelona với tỉ số 4-1 ngay tại Nou Camp. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà được thực hiện bởi Lionel Messi.

Và theo Wenger, cả 2 cầu thủ của Barca từng là mục tiêu của ông.

Sau khi bỏ lỡ Ronaldo vào tháng 8/2003, HLV người Pháp tiếp tục tìm kiếm tài năng trẻ ở nước ngoài và ký hợp đồng với Cesc Fabregas từ lò La Masia chỉ một tháng sau đó.

Tuy nhiên, không phải chỉ có nhạc trưởng hàng tiền vệ Arsenal tương lai mới lọt vào mắt xanh của ông.

Cựu quản lý Arsenal, 70 tuổi, tuyên bố rằng ông đã cố gắng và thất bại trong việc thuyết phục Pique và Messi rời La Masia đến Arsenal, dù sau đó Pique thực sự cũng đến nước Anh, nhưng là về Man United.

Wenger nói: “Chúng tôi muốn ký hợp đồng với bộ ba Messi, Fabregas và Pique.

“Họ là thế hệ 87 và đã chơi cùng nhau. Pique chơi ở vị trí tiền vệ vào thời điểm đó và đến Manchester United sau này. Fabregas gia nhập cùng chúng tôi. Nhưng đáng tiếc, với Messi, Barcelona đủ thông minh để giữ anh ấy lại!”.