Do đã thua 0-2 ở trận lượt đi nên trong trận lượt về, Chelsea cố gắng gây sức ép ngay từ đầu lên phần sân của Real hòng lật ngược tình thế. Thống kê cho thấy, Chelsea đã tung ra 19 cú sút về phía khung thành thủ môn Thibaut Courtois trong suốt cả trận đấu. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Trong khi đó, số cú sút mà Real chĩa về phía khung thành thủ môn Kepa Arrizabalaga là 9 và 2 trong số đó đã thành bàn.

Phút 58, tiền đạo người Brazil - Rodrygo đi bóng vào trong vòng cấm rồi chuyền ngang cho Vinicius Junior. Tiền đạo đồng hương người Brazil trả bóng lại để Rodrygo chọc thủng lưới thủ môn Kepa mở tỷ số cho Real.

Cũng với pha phối hợp tương tự vào phút 80, Federico Valverde kiến tạo để Rodrygo lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho Real.

Chung cuộc, đại diện đến từ Tây Ban Nha đánh bại đội bóng của nước Anh với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận và sở hữu tấm vé vào bán kết.

Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti của Real nhìn nhận: “Họ đã tạo ra được nhiều cơ hội trong hiệp 1 và chủ yếu khai thác bên cánh trái của chúng tôi nhưng sau đó, chúng tôi đã khắc phục được. Thật khó khăn. Đúng như chúng tôi dự đoán, đối thủ đã chơi hết mình. Họ chơi rất tốt trong hiệp 1 và gây ra cho chúng tôi nhiều vấn đề nhưng Courtois đã ngăn họ ghi bàn. Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp 2. Đó là một trận đấu hoàn hảo. Chúng tôi đã chơi tốt, nhất là ở khâu phòng ngự. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và tôi rất hài lòng. Tôi rất vui khi chúng tôi vào bán kết và mục tiêu là vào chung kết”.

Trong khi đó, HLV Frank Lampard bên phía Chelsea cho rằng: “Chúng tôi đã gây ra cho Real Madrid nhiều vấn đề trong 60 phút. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng thứ còn thiếu là bàn thắng. Nếu ghi được một, hai bàn trong thời điểm chúng tôi còn chơi mạnh mẽ, mọi thứ có thể sẽ khác nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó. Real Madrid đã thể hiện được bản lĩnh và giành được kết quả họ muốn”.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Diego Armando Maradona, chủ nhà Napoli hòa AC Milan 1-1. Phút 22, hậu vệ Mario Rui bên phía Napoli phạm lỗi đốn ngã tiền đạo Rafael Leao của AC Milan trong vòng cấm. Trọng tài người Ba Lan - Szymon Marciniak quan sát thấy tình huống này và ông cho AC Milan được hưởng penalty. Olivier Giroud thực hiện quả đá phạt đền nhưng bị thủ môn Alex Meret đẩy ra.

Cuối hiệp 1, Olivier Giroud lập công chuộc tội bằng cú sút cận thành mở tỷ số cho AC Milan.

Vào phút bù giờ của trận đấu, Victor Osimhen đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Napoli.

Chung cuộc, AC Milan thắng Napoli 2-1 sau hai lượt trận và có vé vào bán kết.

Rạng sáng 20/4 diễn ra hai cặp tứ kết lượt về còn lại: Bayern Munich tiếp Manchester City còn Benfica làm khách của Inter Milan. Lượt đi, Man City thắng đậm Bayern 3-0 trong khi Inter đánh bại Benfica 2-0.