Trận lượt đi trên sân nhà Giuseppe Meazza, Inter Milan vượt qua Atletico Madrid 1-0 bằng bàn thắng của Marko Arnautovic. Lượt về diễn ra rạng sáng 14/3, đội bóng đến từ Italia còn có bàn dẫn trước nhờ pha lập công của Federico Dimarco vào phút 33. Hậu vệ này lên tham gia tấn công rồi đón đường chuyền ngược trở lại trong vòng cấm của tiền vệ Nicolo Barella và chọc thủng lưới thủ môn Jan Oblak bên phía Atletico.

Bị dẫn trước hai bàn sau hai lượt trận không làm các cầu thủ Atletico nao núng tinh thần. Thậm chí đại diện bóng đá Tây Ban Nha còn chiến đấu hăng hơn. Chỉ 2 phút sau khi Marko Arnautovic ghi bàn cho Inter Milan, Antoine Griezmann đã gỡ hòa 1-1 cho Atletico với pha sút cận thành làm tung lưới thủ môn Yann Sommer.

Phút 87, Memphis Depay đón đường chuyền của Koke rồi xoay người sút hiểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Atletico.

Hòa nhau 2-2 sau hai lượt trận đi - về, hai đội thi đấu thêm 2 hiệp phụ nhưng không có bên nào ghi được bàn thắng trong 2 hiệp đấu này và đưa nhau vào loạt đá luân lưu để phân định thắng - thua. Ở loạt sút này, thủ thành Jan Oblak của Atletico cản phá thành công hai cú sút của Alexis Sanchez và Davy Klaassen bên phía Inter Milan. Thủ môn Yann Sommer của Inter Milan cũng đẩy được cú đá của Saul Niguez bên phía Atletico. Đến lượt sút cuối cùng, tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan sút bóng lên trời. Atletico không cần sút lượt thứ 5 và giành chiến thắng 3-2 ở loạt sút penalty.

Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, thủ môn Jan Oblak, người hùng của Atletico ở loạt đá luân lưu chia sẻ: “Chúng tôi đã được chơi với bầu không khí tuyệt vời. Người hâm mộ luôn ở bên chúng tôi và không bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Người hâm mộ giống như cầu thủ thứ 12. Họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều và cuối cùng mọi người đều có thể về nhà vui vẻ. Hôm nay, chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Chúng tôi gặp đôi chút may mắn ở loạt đá luân lưu. Tôi buộc phải phán đoán đúng hướng để cản phá những cú sút của cầu thủ đối phương. Tôi rất vui khi có hai lần cứu thua cho đội. Chúng tôi đã chơi rất tốt, cống hiến hết mình và rất vui khi được vào tứ kết”.

Còn ở trận đấu diễn ra trên sân Signal Iduna Park, tiền vệ Jadon Sancho sút hiểm trước vòng cấm mở tỷ số cho Borussia Dortmund ngay từ phút thứ 3 trong cuộc tiếp đón PSV Eindhoven.

Phút 90+5, tiền vệ vào sân thay người ở phút 75 là Marco Reus tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự PSV Eindhoven rồi chọc thủng lưới thủ môn Walter Benitez, ấn định chiến thắng 2-0 cho Dortmund. Chung cuộc, đại diện bóng đá Đức vượt qua đối thủ đến từ Hà Lan 3-1 sau hai lượt trận.

HLV Edin Terzic đánh giá về sự thể hiện của các cầu thủ Dortmund khi đánh bại PSV Eindhoven ở trận lượt về: “Tôi cho rằng, chúng tôi đã chơi 30 phút đầu trận rất hay và có thể là hay nhất kể từ đầu mùa giải này. Đáng lẽ chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng hơn trong khoảng thời gian đó. Sang hiệp 2, chúng tôi chơi hơi chậm và tập trung vào phòng ngự hơi nhiều. Chúng tôi đã vào tứ kết nhờ làm việc nỗ lực và chăm chỉ”.

Sau hai trận đấu kết thúc rạng sáng 14/3 đã xác định đủ 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết gồm: Bayern Munich, Paris Saint Germain, Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid và Borussia Dortmund. Lễ bốc thăm vòng tứ kết sẽ diễn ra tại trụ sở của UEFA ở Nyon, Thụy Sỹ vào chiều 15/3 (theo giờ Việt Nam).