Từ khóa tìm kiếm: Bình Nguyên

Sống xứng đáng với truyền thống cách mạng

[VOV2] - “Từ khi các cháu còn nhỏ, thường ngày tôi hay kể chuyện đi chiến đấu, những gian khổ trong quân đội để các con hiểu và trân trọng nền hòa bình hôm nay. Từ những câu chuyện, các con nuôi dưỡng tình yêu trong quân đội từ sớm" - ông Sơn chia sẻ.

[VOV2] - “Từ khi các cháu còn nhỏ, thường ngày tôi hay kể chuyện đi chiến đấu, những gian khổ trong quân đội để các con hiểu và trân trọng nền hòa bình hôm nay. Từ những câu chuyện, các con nuôi dưỡng tình yêu trong quân đội từ sớm" - ông Sơn chia sẻ.

Những nguồn tin quý giá

[VOV2] - Hành trình tìm kiếm phần mộ người thân tuy còn nhiều gian nan, vất vả nhưng mỗi câu chuyện, mỗi thông tin mà các đồng đội cũ cung cấp luôn là nguồn tin quý giá giúp cho việc tìm kiếm người thân của nhiều gia đình vợi bớt khó khăn.

[VOV2] - Hành trình tìm kiếm phần mộ người thân tuy còn nhiều gian nan, vất vả nhưng mỗi câu chuyện, mỗi thông tin mà các đồng đội cũ cung cấp luôn là nguồn tin quý giá giúp cho việc tìm kiếm người thân của nhiều gia đình vợi bớt khó khăn.

Người cựu chiến binh và hành trình đi tìm đồng đội

[VOV2] - Những ai từng chiến đấu tại Thành Cổ Quảng Trị thầu hết đều biết đến ông. Ông là người trong nhiều năm qua đã bỏ bao công sức cùng đồng đội đi tìm hài cốt liệt sĩ. Ông là thương binh, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình.

[VOV2] - Những ai từng chiến đấu tại Thành Cổ Quảng Trị thầu hết đều biết đến ông. Ông là người trong nhiều năm qua đã bỏ bao công sức cùng đồng đội đi tìm hài cốt liệt sĩ. Ông là thương binh, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình.

Nam sinh hóa thân thành ngọn gió trong thư gửi nghệ sĩ Đặng Thái Sơn

[VOV2] - Với ý tưởng độc đáo và những áng văn bay bổng, em Nguyễn Bình Nguyên, học sinh lớp 9A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội đã đoạt giải Nhất Quốc gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 tại Việt Nam.

[VOV2] - Với ý tưởng độc đáo và những áng văn bay bổng, em Nguyễn Bình Nguyên, học sinh lớp 9A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội đã đoạt giải Nhất Quốc gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 tại Việt Nam.

Ký ức về người "Anh cả" của Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Loan

[VOV2] - Tại trận chiến trên cao nguyên Lào, khi còn 2 lớp hàng rào còn lại, đồng chí Nguyễn Ngọc Loan dũng cảm xung phong ôm bộc phá đánh lên đánh  để cho quân ta tiến quân chiếm giữ cao nguyên.

[VOV2] - Tại trận chiến trên cao nguyên Lào, khi còn 2 lớp hàng rào còn lại, đồng chí Nguyễn Ngọc Loan dũng cảm xung phong ôm bộc phá đánh lên đánh  để cho quân ta tiến quân chiếm giữ cao nguyên.

Cựu chiến binh gây quỹ khuyến học gần 100 triệu đồng

[VOV2] - Không chỉ gây quỹ khuyến học, CCB Nguyễn Đức Thiện còn dành thời gian tổ chức các buổi tuyên truyền về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, nhất là vào các ngày lễ 30/4 và 22/12 hàng năm.

[VOV2] - Không chỉ gây quỹ khuyến học, CCB Nguyễn Đức Thiện còn dành thời gian tổ chức các buổi tuyên truyền về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, nhất là vào các ngày lễ 30/4 và 22/12 hàng năm.

Cựu chiến binh mất 67% sức khỏe nỗ lực vượt khó

[VOV2] - Mặc dù, cánh tay phải gần như không thể cử động, mất 67% sức khỏe nhưng CCB Nguyễn Thái Minh vẫn cần cù lao động phát triển kinh tế, trở thành gia đình tiêu biểu của địa phương.

[VOV2] - Mặc dù, cánh tay phải gần như không thể cử động, mất 67% sức khỏe nhưng CCB Nguyễn Thái Minh vẫn cần cù lao động phát triển kinh tế, trở thành gia đình tiêu biểu của địa phương.

Nỗi nhớ đồng đội của nữ chiến sỹ Trường Sơn

[VOV2] - Cô gái Nguyễn Thị Ba ngày ấy tràn đầy tình yêu và sức sống đã gác lại nỗi nhớ quê hương, gia đình để lên đường đánh giặc, đến lúc hy sinh vẫn nắm chặt trong tay lá thư còn dang dở.

[VOV2] - Cô gái Nguyễn Thị Ba ngày ấy tràn đầy tình yêu và sức sống đã gác lại nỗi nhớ quê hương, gia đình để lên đường đánh giặc, đến lúc hy sinh vẫn nắm chặt trong tay lá thư còn dang dở.

Bước chân không mỏi

[VOV2] - Dù địa hình cách trở, hiểm nguy, nhưng nghĩ đến sự hy sinh quá lớn của đồng đội; nhớ đến những ánh mắt của người vợ, người mẹ trông chờ từng ngày, ông Khải luôn quyết tâm bám sát theo từng nguồn tin để tìm được hài cốt các anh đưa về quê nhà.

[VOV2] - Dù địa hình cách trở, hiểm nguy, nhưng nghĩ đến sự hy sinh quá lớn của đồng đội; nhớ đến những ánh mắt của người vợ, người mẹ trông chờ từng ngày, ông Khải luôn quyết tâm bám sát theo từng nguồn tin để tìm được hài cốt các anh đưa về quê nhà.

CCB Nguyễn Quang Tiệp luôn tâm niệm cho đi là để lại

[VOV2] - Nguyễn Quang Tiệp là doanh nhân sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội CCB tỉnh Thái Bình. Ông tạo điều kiện, giúp đỡ cho hàng chục đồng đội trong tỉnh vay hàng trăm triệu đồng sản xuất, kinh doanh xóa đói, giảm nghèo không lấy lãi.

[VOV2] - Nguyễn Quang Tiệp là doanh nhân sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội CCB tỉnh Thái Bình. Ông tạo điều kiện, giúp đỡ cho hàng chục đồng đội trong tỉnh vay hàng trăm triệu đồng sản xuất, kinh doanh xóa đói, giảm nghèo không lấy lãi.