Từ khóa tìm kiếm: tống tiền

30/4/1975: Thần tốc, táo bạo, quyết chiến và toàn thắng

[VOV2] - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam và liên tiếp giành thắng lợi.

[VOV2] - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam và liên tiếp giành thắng lợi.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên: hình phạt nào cho nghi phạm?

[VOV2] - Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em. Bước đầu nghi phạm khai nhận, do nợ nần nên đã nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu để đòi tiền chuộc.

[VOV2] - Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em. Bước đầu nghi phạm khai nhận, do nợ nần nên đã nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu để đòi tiền chuộc.

Gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

[VOV2] - Đây là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đặc biệt là giá trị trong chiến thắng của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968 trên mảnh đất Thừa Thiên - Huế.

[VOV2] - Đây là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đặc biệt là giá trị trong chiến thắng của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968 trên mảnh đất Thừa Thiên - Huế.

Tiến công “thần tốc, táo bạo” trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

[VOV2] - “Tư tưởng lúc bấy giờ là thần tốc thần tốc, táo bạo táo bạo, gắn liền với chiến thuật đánh, vừa đi vừa đánh, tiến mà đánh, đánh mà tiến, xen kẽ với tinh thần nắm vững chớp thời cơ...” - cựu chiến binh Nguyễn Sơn Văn nhớ lại.

[VOV2] - “Tư tưởng lúc bấy giờ là thần tốc thần tốc, táo bạo táo bạo, gắn liền với chiến thuật đánh, vừa đi vừa đánh, tiến mà đánh, đánh mà tiến, xen kẽ với tinh thần nắm vững chớp thời cơ...” - cựu chiến binh Nguyễn Sơn Văn nhớ lại.