Từ khóa tìm kiếm: trung đoàn 4

Còn sống tôi còn đi tìm đồng đội

[VOV2] - “Đồng đội đã hy sinh để tôi được sống. Tôi đang sống thay cho đồng đội nên cần phải tri ân, sống có trách nhiệm”-Cựu chiến binh Hà Đăng Ninh trải lòng.

[VOV2] - “Đồng đội đã hy sinh để tôi được sống. Tôi đang sống thay cho đồng đội nên cần phải tri ân, sống có trách nhiệm”-Cựu chiến binh Hà Đăng Ninh trải lòng.

Chiến dịch Cánh Đồng Chum qua lời kể của nhân chứng lịch sử

[VOV2] - Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng diễn ra từ ngày 21/5 đến ngày 15/11/1972. Trải qua 4 đợt chiến đấu, với 244 trận đánh lớn, nhỏ, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của mùa mưa.

[VOV2] - Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng diễn ra từ ngày 21/5 đến ngày 15/11/1972. Trải qua 4 đợt chiến đấu, với 244 trận đánh lớn, nhỏ, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của mùa mưa.

Trả lại tên cho Anh

[VOV2] - Cả nước hiện có khoảng 500 nghìn liệt sỹ chưa tìm thấy mộ và mộ không tên. Nỗi mong nhớ người thân của các gia đình liệt sỹ vẫn day dứt khôn nguôi.

[VOV2] - Cả nước hiện có khoảng 500 nghìn liệt sỹ chưa tìm thấy mộ và mộ không tên. Nỗi mong nhớ người thân của các gia đình liệt sỹ vẫn day dứt khôn nguôi.

CCB Nguyễn Xuân Hậu- Dũng sĩ diệt máy bay địch

[VOV2] - Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, chàng thanh niên Nguyễn Xuân Hậu, người con của quê hương Phù Đổng đã xung phong lên đường vào Nam chiến đấu.

[VOV2] - Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, chàng thanh niên Nguyễn Xuân Hậu, người con của quê hương Phù Đổng đã xung phong lên đường vào Nam chiến đấu.

Ký ức về người "Anh cả" của Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Loan

[VOV2] - Tại trận chiến trên cao nguyên Lào, khi còn 2 lớp hàng rào còn lại, đồng chí Nguyễn Ngọc Loan dũng cảm xung phong ôm bộc phá đánh lên đánh  để cho quân ta tiến quân chiếm giữ cao nguyên.

[VOV2] - Tại trận chiến trên cao nguyên Lào, khi còn 2 lớp hàng rào còn lại, đồng chí Nguyễn Ngọc Loan dũng cảm xung phong ôm bộc phá đánh lên đánh  để cho quân ta tiến quân chiếm giữ cao nguyên.

Tướng Hoàng Kiền - người đưa đất ra Trường Sa

[VOV2] - Đưa được đất lên đảo cũng là một kỳ công. Các điểm đảo đều rất xa đất liền, đảo gần nhất cũng khoảng 500km, đảo xa thì lên đến 1.000 km.

[VOV2] - Đưa được đất lên đảo cũng là một kỳ công. Các điểm đảo đều rất xa đất liền, đảo gần nhất cũng khoảng 500km, đảo xa thì lên đến 1.000 km.

Trung đoàn E20: Hành trình đi tìm đồng đội

[VOV2] - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trung đoàn 20 là đơn vị chủ công của sư đoàn 330- QK9. Trong những năm tháng chiến đấu ác liệt ấy, nhiều chiến sĩ của trung đoàn đã anh dũng ngã xuống trước ngày nước nhà thống nhất.

[VOV2] - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trung đoàn 20 là đơn vị chủ công của sư đoàn 330- QK9. Trong những năm tháng chiến đấu ác liệt ấy, nhiều chiến sĩ của trung đoàn đã anh dũng ngã xuống trước ngày nước nhà thống nhất.

Cựu chiến binh dựng bia tưởng niệm đồng đội

[VOV2] - Nhiều năm qua, khu tưởng niệm liệt sĩ tại Hồ Khê, xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) trở thành nơi thăm viếng, tri ân của các cựu chiến binh Trung đoàn 27 (Mặt trận B5) khi trở về chiến trường xưa, về bên đồng đội.

[VOV2] - Nhiều năm qua, khu tưởng niệm liệt sĩ tại Hồ Khê, xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) trở thành nơi thăm viếng, tri ân của các cựu chiến binh Trung đoàn 27 (Mặt trận B5) khi trở về chiến trường xưa, về bên đồng đội.

Ai vẽ bản đồ tác chiến trận đánh lịch sử Xuân Lộc 1975?

[VOV2] - Cựu chiến binh Đàm Duy Thiên, nguyên trinh sát trẻ của sư đoàn 341 - Sông Lam, là người duy nhất vẽ tấm bản đồ tác chiến tấn công vào "cánh cửa thép" Xuân Lộc, mở đường cho đồng đội tiến vào giải phóng Sài Gòn - Gia Định năm 1975.

[VOV2] - Cựu chiến binh Đàm Duy Thiên, nguyên trinh sát trẻ của sư đoàn 341 - Sông Lam, là người duy nhất vẽ tấm bản đồ tác chiến tấn công vào "cánh cửa thép" Xuân Lộc, mở đường cho đồng đội tiến vào giải phóng Sài Gòn - Gia Định năm 1975.

Cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng trăn trở đi tìm đồng đội

[VOV2] - Mỗi lần giúp đỡ hỗ trợ đưa được một hài cốt liệt sĩ về quê nhà là thêm một lần cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng cảm thấy nhẹ lòng.

[VOV2] - Mỗi lần giúp đỡ hỗ trợ đưa được một hài cốt liệt sĩ về quê nhà là thêm một lần cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng cảm thấy nhẹ lòng.