Một tin vui với người yêu nhạc thế giới: ban nhạc ABBA sẽ chính thức tái hợp. Thông báo này được ABBA đưa ra vào lúc 16h45 ngày 2/9 (theo giờ GMT - tức 23h45 cùng ngày giờ Việt Nam). Sự kiện này đang làm nức lòng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Có lẽ bất kỳ ai, dù ở lứa tuổi nào, cũng từng nghe qua giai điệu của những bài hát kinh điển "Happy New Year", “Dancing Queen", "The Winner Takes It All" hay "Take a Chance on Me”. ABBA là một trong những ban nhạc thành công nhất lịch sử với, bán được hơn 400 triệu album trong 50 năm.

Như để đánh dấu cho màn tái xuất, ABBA lập tức phát hành luôn 2 single mới lên Youtube. Bài đầu tiên "I Still Have Faith In You" là một bản ballad mang tinh thần "The Winner Take It All", ca từ mang thông điệp thật rõ ràng: Tôi vẫn tin ở anh chị và các bạn.

Bài thứ hai, "Don't Shut Me Down" còn đậm chất ABBA đến nỗi những fan cứng của ban nhạc nghe là "nổi da gà". Ca khúc đầy tinh thần tiệc tùng, nhảy nhót của những "Dancing Queen", "Fernado", "Chiquitita", cảm xúc bỗng nhiên ùa về theo cách không thể hứng khởi hơn, với nhịp trống đúng kiểu Euro Disco của thập niên 1970; những cú lướt tay phóng túng trên piano, thi thoảng chen vào tiếng đàn dây và phần hòa âm dày dặn như tạo ra tầng tầng lớp lớp âm thanh trước mặt người nghe.

Dù xa cách đã 40 năm, nhưng 2 giọng ca chính Agnetha Faltskog và Anni-Frid Lyngstad, dù là "hai kiểu người khác hẳn nhau" thì vẫn dễ dàng tìm được sự đồng điệu khi cùng biểu diễn, giọng hát của họ không hề mất đi sự quyến rũ, chỉ thong thả, điềm đạm hơn hẳn thời đỉnh cao. Và khi hát về tình yêu, dường như họ cũng tự nhiên hơn hẳn khi hát về nhau. Một bài "hit" đúng nghĩa, dù có lẽ nó sẽ không thể gây được tiếng vang như trước kia, bởi thời thế đã thay đổi, người nghe cũng đổi thay. Nhưng có hề gì, vì họ vẫn là ABBA, ABBA huyền thoại.

Thậm chí, ban nhạc còn đang kết hợp với nhà sản xuất Simon Fuller để thực hiện một tour diễn "kết hợp giữa thực tế ảo và công nghệ kĩ thuật số, nhằm mang đến trải nghiệm thật nhất cho khán giả. Bên cạnh đó là một album mới dự kiến gồm 10 bài, hiện đã hoàn thành được một nửa.

_101072022_b8442537-382a-4fa7-9510-278159d34da1.jpg

Sự kiện này gây bất ngờ lớn với người hâm mộ. Cách đây 20 năm, khi trả lời phỏng vấn, Bjorn Ulvaeus khẳng định: "Tôi có thể cam đoan rằng, ABBA sẽ không bao giờ tái hợp. Vì khi nghe nhạc của chúng tôi, chẳng phải tốt hơn khi đọng lại ở đó hình ảnh của bốn con người trẻ trung, đầy năng lượng, chứ không phải bốn cụ ông cụ bà hom hem móm mém".

Trước đó, vào năm 2000, ABBA cũng từ chối số tiền lên đến 1 tỷ USD để đứng cùng sân khấu với nhau, và Frida Lyngstad bảo, "chẳng tiền bạc nào lay động nổi chúng tôi đâu", và Anderson đế thêm, "ôi nhiều thật, nhưng rõ là không dành cho chúng tôi".