Trưng bày "Chuyện thời bình" do Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng tổ chức.
Trưng bày nhằm lan tỏa những câu chuyện đời thường của các cựu chiến binh và thương binh, bệnh binh trên cả nước. Với thông điệp “Những câu chuyện đời thường sau những năm tháng phi thường”, trưng bày tái hiện sinh động hành trình những con người từng đi qua chiến tranh tiếp tục sống, sinh hoạt và giữ tinh thần lạc quan trong cuộc sống thường nhật
Sự kiện không chỉ là một buổi trưng bày ảnh hay tư liệu mà là một không gian khai thác những lát cắt bình dị về cuộc đời của người lính sau khi rời tay súng. Với thông điệp xuyên suốt “Những câu chuyện đời thường sau những năm tháng phi thường”, sự kiện trở thành cầu nối chân thực để thế hệ trẻ thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, vốn được bồi đắp từ những hy sinh thầm lặng và bền bỉ của thế hệ cha ông. Thông qua các hoạt động tương tác, sự kiện giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ thấu hiểu sâu sắc những hy sinh thầm lặng phía sau hòa bình. Đây không chỉ là không gian để lắng nghe, sẻ chia mà còn là dịp để nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những người lính đã bước ra khỏi khói lửa chiến tranh.
Trưng bày "Chuyện thời bình" được chia làm 4 phần: Thời bình của tôi; Những vết sẹo của thời gian; Những người đồng hành; Lời nhắn nhủ giữa hai thế hệ.
Hành trình trải nghiệm mở đầu bằng việc khắc họa chân dung những người lính đã bước ra khỏi khói lửa chiến tranh, mang theo lý tưởng phụng sự Tổ quốc để tiếp tục viết nên những trang sử mới giữa đời thường. Với họ, hòa bình không phải là điểm kết thúc của sự cống hiến mà là một chặng đường tiếp nối, nơi trí tuệ và trách nhiệm công dân được phát huy mạnh mẽ. Đó là nhà văn Nguyễn Minh Thắng, người bền bỉ dùng ngòi bút để truyền lửa lịch sử cho thế hệ mai sau; là ông Lâm Văn Bảng, người dành trọn tâm huyết gìn giữ ký ức tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; hay ông Nguyễn Minh Châu với tinh thần trách nhiệm mẫu mực trong công tác cộng đồng... Những câu chuyện ấy khẳng định một thông điệp xuyên suốt rằng chiến tranh dù đã lùi xa nhưng khát vọng dựng xây đất nước của người lính vẫn luôn rực cháy.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Quốc - Cựu chiến binh, Sỹ quan đoàn tàu không số (Đoàn 125 Hải quân), đại diện Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã hồi tưởng về những năm tháng chiến đấu khốc liệt trên đường Hồ Chí Minh trên biển, về những chuyến tàu không số và chuỗi ngày bị giam cầm tại nhà tù Phú Quốc. Ông Quốc chia sẻ rằng, việc thành lập Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày suốt 20 năm qua cũng xuất phát từ tâm nguyện để con cháu hiểu về sự khốc liệt của chiến tranh. Đánh giá về trưng bày, ông khẳng định sự trân trọng dành cho các bạn trẻ, tuy còn đang là học sinh nhưng đã có ý thức trách nhiệm rất cao với công việc hết sức ý nghĩa như ngày hôm nay.
Trưng bày đưa người xem chạm gần hơn vào những góc khuất đầy suy ngẫm, nơi các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành vẫn đang hằng ngày đối diện với những dấu tích chiến tranh. Những vết sẹo hữu hình trên thân thể hay những cơn đau âm ỉ khi trái gió trở trời chính là minh chứng sống động nhất cho cái giá của độc lập, tự do. Tuy nhiên, vượt lên trên nỗi đau thể xác, người xem sẽ bắt gặp sự bình thản và nghị lực sống phi thường. Chính tinh thần lạc quan, yêu đời của các cựu chiến binh đã biến những “vết sẹo” thành biểu tượng của phẩm giá, nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm giữ gìn những giá trị bình dị nhưng vô giá của cuộc sống hôm nay.
Bức tranh “Chuyện thời bình” trở nên trọn vẹn hơn khi hướng ống kính vào những gương mặt thầm lặng phía sau, từ đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đến những nhân viên hậu cần. Với họ, việc chăm sóc các bác thương binh không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn mà đã trở thành một hành trình của sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc. Mỗi bữa ăn, mỗi cuộc trò chuyện hay những cử chỉ chăm sóc ân cần đều được thực hiện bằng tình cảm chân thành, biến nơi đây thành một mái nhà thực thụ. Sự tận tâm của họ chính là sợi dây kết nối nhân văn, góp phần chữa lành những vết thương quá khứ và lan tỏa tinh thần tri ân bền bỉ trong dòng chảy của đời sống hiện đại.
Trưng bày "Chuyện thời bình" diễn ra đến hết ngày 24/5/2026.
