“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” tái hiện cuộc sống và quá trình chiến đấu của những du kích ở Củ Chi trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Thông qua tác phẩm, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tái hiện bức tranh khốc liệt của chiến tranh, mang đến cho khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ những góc nhìn chân thực về giai đoạn kháng chiến hào hùng của dân tộc ta.
Có lẽ cũng đã lâu rồi, dòng phim đề tài lịch sử - chiến tranh của điện ảnh Việt Nam mới trở lại đỉnh cao một lần nữa, trong một dịp lễ rất đặc biệt: 50 năm kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước. Nhìn nhận thành công này, có thể thấy phim lịch sử hoàn toàn tiếp cận sâu rộng đến công chúng nếu kịch bản tốt, được đầu tư nghiêm túc và chú trọng truyền thông.
“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” không chỉ kể lại một câu chuyện lịch sử, mà còn thắp lên ngọn lửa của ký ức, của lòng tự hào, và cả khát vọng vươn tới ánh sáng từ những tầng sâu tăm tối. Để rồi khi ánh sáng cuối cùng ló rạng trên màn hình, ta nhận ra rằng “mặt trời” không chỉ là đích đến của các nhân vật, mà còn là tia hy vọng rực rỡ dành cho chính chúng ta hôm nay, là “hòa bình”, Nhà phê bình phim Nick- M chia sẻ.

Còn nhớ hồi đầu năm ngoái, "Đào, Phở và Piano" cũng được xem là hiện tượng phòng vé chưa từng có của điện ảnh Việt. Lặng lẽ ra rạp, không quảng bá rầm rộ, thậm chí không có cả trailer nhưng phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng từ những bài phản hồi trên mạng xã hội. “Đào, Phở và Piano” được đánh giá cao, theo đó các bộ phim lịch sử trước đây cũng được nhiều khán giả tìm kiếm.

Nhiều chuyên gia nhận định, thời gian gần đây, khán giả Việt cũng rất quan tâm đến phim lịch sử và các tác phẩm khơi gợi lòng yêu nước. Đặc biệt, năm nay đánh dấu nhiều dịp kỷ niệm lớn của đất nước, như: 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Các bộ phim như “Địa đạo: Mặt Trời trong bóng tối” (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), “Mưa đỏ” và “Vũ khúc mưa Xuân” do hãng Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất đều được đầu kỹ lưỡng, kịch bản chặt chẽ, phim trường xây dựng công phu… đem lại nhiều kỳ vọng cho công chúng.
Đạo diễn, NSUT Bùi Trung Hải cho rằng: “Phim Lịch sử là dòng phim rất quan trọng trong những nền điện ảnh phát triển. Không những giáo dục lòng yêu nước mà còn là câu chuyện được chắt lọc trong lịch sử và trở thành những bài học, những câu chuyện có giá trị biểu tượng của từng quốc gia. Tôi hy vọng phim lịch sử Việt Nam vẫn tiếp tục phát huy được những thành tựu của những bộ phim giai đoạn trước và có thể thuyết phục được quần chúng, đem lại những sự kết nối theo tinh thần dân tộc”.

Xin mượn lời của nhà phê bình phim Nick- M để thay cho lời kết bài, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” - như một lời nhắc nhở dịu dàng mà mãnh liệt, rằng lịch sử không chỉ là những trang sách cũ, mà là hơi thở sống động trong từng khung hình, từng câu thoại, từng ánh mắt. Nó khơi dậy niềm tin rằng điện ảnh Việt Nam có thể chạm đến những chân trời xa hơn, sâu hơn, để cùng nhau mơ về những điều lớn lao hơn nữa…