Đây có thể nói là những dự án phim khiến khán giả háo hức chờ đợi nhất trong dịp Tết Nguyên đán này. Mỗi bộ phim mang một màu sắc riêng tạo nên bức tranh đa dạng cho mùa phim Tết - vốn luôn được xem là “mỏ vàng” của điện ảnh Việt.

Một trong những cái tên nổi bật nhất là "Thỏ ơi!", phim do Trấn Thành làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Bộ phim mang màu sắc tâm lý - xã hội, gai góc hơn so với các phim trước của Trấn Thành, dàn diễn viên quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ LyLy, Ali Hoàng Dương, rapper Pháo, Pháp Kiều, MC Gil Lê...

"Thỏ ơi" được gắn nhãn 18+, xoay quanh nhân vật Hải Linh - MC nổi tiếng với talkshow “Chị bờ vai” - và chị gái Hải Lan. Cả hai xây dựng hình ảnh cuộc sống giàu có, hào nhoáng trên mạng xã hội. Biến cố xảy ra khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ tên Nhật Hạ xuất hiện trong talkshow, chia sẻ chuyện hẹn hò với người đàn ông đã có gia đình, khiến nghi ngờ dấy lên và kéo theo chuỗi xung đột căng thẳng.

Đây là dự án điện ảnh thứ 5 của Trấn Thành và nhanh chóng tạo lợi thế rõ rệt trên đường đua phòng vé. Tính đến sáng 21/2, phim đạt doanh thu 178 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận tỷ lệ lấp rạp ngày càng tăng. So với các tác phẩm ra mắt cùng thời điểm, bộ phim đang bỏ xa các đối thủ.

Trong khi đó, "Nhà ba tôi một phòng" hiện đạt khoảng 58 tỷ đồng, “Mùi phở” thu về 22 tỷ đồng và “Báu vật trời cho” đạt 33 tỷ đồng.

"Nhà ba tôi một phòng" xoay quanh chủ đề gia đình với những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cha và con gái. Người con muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, theo đuổi giấc mơ ở lĩnh vực thời trang, trong khi người cha mong con nối nghiệp nghề làm mắm truyền thống. Hai cha con sống trong căn nhà chật hẹp giữa thành phố đông đúc, từ đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bộ phim mang đến một lát cắt gần gũi về gia đình Việt Nam hiện đại, nơi yêu thương đôi khi bắt đầu từ sự thấu hiểu.

Góp mặt trên đường đua phim Tết Việt năm nay còn có "Mùi phở" của Minh Beta, với những tên tuổi nổi tiếng hai miền Nam Bắc như nghệ sỹ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Thu Trang, Hà Hương…

“Mùi phở” xoay quanh đại gia đình của ông Mùi (do nghệ sĩ Xuân Hinh đóng) - một nghệ nhân nấu phở tâm huyết và luôn đau đáu việc truyền lại bí kíp nấu phở cho cháu đích tôn để giữ nghề gia truyền. Từ đây dẫn tới những mâu thuẫn trong gia đình, ông Mùi buộc phải bày nhiều chiêu trò đối phó, thế nhưng điều này càng đẩy ông ra xa các con mình. “Mùi phở” đưa khán giả đi qua nhiều cảm xúc, hành trình hoá giải những mâu thuẫn, tháo gỡ những khác biệt về quan điểm giữa các thế hệ.

“Chúng tôi đã mất đến 2 năm để nhào nặn ra một kịch bản qua cả trăm kịch bản khác nhau với rất nhiều sự điều chỉnh. Thậm chí ban đầu kịch bản còn có đến 3 nàng dâu của 3 miền, nhưng về sau chúng tôi quyết định chọn lọc lại và chỉ chọn lấy nàng dâu đại diện là Thu Trang đóng vai chính và đối trọng với ông Mùi”, đạo diễn Minh Beta cho biết.

Một cái tên khác được chú ý là "Báu vật trời cho" với sự tham gia của hai diễn viên Tuấn Trần và Phương Anh Ðào. Phim xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) - một người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Cô gặp Hồng (Tuấn Trần) - một chàng trai làm dịch vụ du lịch, tại một làng chài ven biển. Cuộc gặp gỡ tình cờ đẩy hai người vào loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ vượt ngoài kế hoạch.

Có thể nói, nhìn vào suất chiếu xuyên suốt Tết và cho đến thời điểm này "Thỏ ơi" vẫn đang áp đảo cả về suất chiếu lẫn doanh thu.

Thị trường phim Tết năm nay cho thấy sự đa dạng về đề tài và phong cách kể chuyện, dấu hiệu cho thấy điện ảnh Việt đang ngày càng đổi mới. Nhiều bộ phim khai thác đề tài gần gũi với đời sống gia đình, phản ánh các vấn đề xã hội, tâm lý sâu sắc. Xu hướng đa dạng này giúp khán giả có nhiều lựa chọn hơn khi đến rạp dịp Tết.