Nhà báo, NSƯT Nguyễn Huấn, một giọng diễn Sân khấu truyền thanh có thương hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam, đã nhẹ bước chia xa giữa những ngày VOV kỷ niệm Sinh nhật tuổi 76!

Cả một đời gắn bó với làn sóng VOV và dù cuối đời ốm đau, bệnh tật, song nghệ sỹ Nguyễn Huấn luôn ghi dấu trong lòng thính giả hình ảnh một nghệ sĩ đa tài, yêu nghề diễn, đặc biệt là sân khấu truyền thanh. Ngoài làm báo, đạo diễn, viết kịch bản, diễn viên Sân khấu truyền thanh, diễn viên phim... ông còn làm thơ, đã xuất bản tập thơ “Bóng đời” được nhiều bạn đọc yêu thích, mến mộ.

Từ những năm 90, cái tên Nguyễn Huấn đã "lừng lẫy" qua những câu chuyện trên sóng phát thanh (chương trình Tạp chí truyền thanh và Du lịch). Ở ông có một phong cách làm phát thanh khó lẫn: coi trọng chi tiết, hình ảnh mang tính sân khấu. Vì thế các chương trình ông làm đều dễ nghe, dễ chạm cảm xúc và gây ấn tượng đặc biệt với thính giả nghe đài.

Sau này, có thời gian ông bị tai biến, ông lặng lẽ về ở ẩn và gần như "biến mất" trên làn sóng phát thanh. Nhưng rồi, khi sức khỏe dần hồi phục, ông lại xuất hiện trở lại với sự nhiệt tâm vốn có, lại đọc, lại diễn cho thỏa nỗi nhớ nghề. Và thính giả lại có cơ hội được gặp lại một nghệ sĩ Nguyễn Huấn “vạm vỡ” trên Sân khấu truyền thanh VOV.

Tiếc là, số phận đã không chiều theo lòng người, vai diễn cuối cùng của người nghệ sĩ tài hoa đã dừng lại trong thương tiếc!

Nghệ sĩ Nguyễn Huấn khi tham gia một vai diễn tại Studio của Đài Tiếng nói Việt Nam:

https://www.facebook.com/100023239273117/videos/pcb.980574092727224/1255981421492607