Có những nơi chỉ cần một lần đặt chân tới là đủ để nhớ mãi. Và cũng có những vùng đất khiến người ta muốn quay trở lại nhiều lần, không chỉ vì cảnh đẹp mà còn bởi cảm giác bình yên, chân thành mà nơi ấy mang lại. Với nhiều du khách, Tà Xùa - vùng núi cao của tỉnh Sơn La chính là một nơi như thế.
Không còn là điểm đến bí mật của những người mê săn mây, Tà Xùa hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nơi đây vừa được đề cử tại Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards 2026 ở hạng mục “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á”, mở ra cơ hội đưa hình ảnh du lịch vùng cao Việt Nam vươn xa hơn trên trường quốc tế.
"Chúng tôi hy vọng với việc đề cử này thì du lịch Tà Xùa sẽ phát triển từng ngày. Tà Xùa sẽ được quan tâm đầu tư hơn và du khách trong nước và quốc tế cũng sẽ biết đến Tà Xùa nhiều hơn", bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sơn La bày tỏ.
Tà Xùa hiện có 148 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó 88 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng, đáp ứng khoảng 3.000 khách/ngày đêm.
Trong 6 tháng đầu năm, Tà Xùa ước đón khoảng 56.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 54 tỷ đồng. Trong khi mục tiêu của địa phương năm 2026 này là sẽ đón 120.000 lượt khách với doanh thu khoảng 120 tỷ đồng.
Ở độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển, Tà Xùa sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm. Những biển mây trắng bồng bềnh, các dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
Không chỉ có thiên nhiên ưu đãi, Tà Xùa còn lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông. Những ngôi nhà gỗ nép mình bên sườn núi, những nương chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tiếng khèn, tiếng sáo vang lên trong các dịp lễ hội… tất cả tạo nên sức hấp dẫn rất riêng.
Sự phát triển của du lịch cũng đang mang lại nhiều cơ hội cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Những homestay mang đậm bản sắc dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp sạch, trà Shan tuyết cổ thụ hay đặc sản vùng cao ngày càng được nhiều du khách biết đến.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển ấy là yêu cầu gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn văn hóa bản địa và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Đây cũng là mục tiêu mà chính quyền địa phương cùng người dân đang nỗ lực thực hiện.
Ông Nguyễn Thắng Phúc, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch khu vực Bắc Yên - Tà Xùa kiêm chủ cơ sở Mùa Homestay cho biết, Tà Xùa thời điểm hiện tại cũng đã được quy hoạch. Vì vậy, trong những thời gian tới sẽ có rất nhiều thay đổi về hạ tầng. "Thứ nhất là tỉnh sẽ đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 112 từ trung tâm Bắc Yên lên đến đỉnh Gió. Bên cạnh đó, sẽ cải tạo sửa chữa tuyến đường từ ngã ba Háng Đồng đến Sống Khủng Long. Còn khu vực nội khu sẽ chỉnh trang có ánh sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh để phục vụ du khách và đặc biệt khu vực chợ trung tâm cũng sẽ là điểm nhấn của các hoạt động du lịch".
Tà Xùa không chỉ có biển mây. Đó còn là những cung đường uốn lượn giữa núi rừng, là những buổi sớm se lạnh với tách trà Shan tuyết nóng, là nụ cười hiền hậu của người dân vùng cao và cảm giác bình yên mà hiếm nơi nào có được.
Có lẽ chính bởi vậy mà nhiều người vẫn nói “Tà Xùa - đến là yêu”. Yêu bởi vẻ đẹp của thiên nhiên nguyên sơ. Yêu bởi nét văn hóa chân thật, mộc mạc và yêu bởi mỗi chuyến đi đều để lại trong lòng du khách những ký ức khó quên.
