Chúng ta cần biết rằng, trước khi bước vào trận đấu với Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), tuyển Việt Nam có tới 3 sự lựa chọn để làm nên cột mốc lịch sử: Giành tấm vé vào vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup!

Thắng UAE, tuyển Việt Nam nghiễm nhiên đứng đầu bảng, và đi tiếp. Hòa UAE, tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu bảng, và đi tiếp. Thua UAE, tuyển Việt Nam tuy đứng thứ nhì bảng, nhưng nằm trong tốp 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất, trong bối cảnh nhiều đối thủ cạnh tranh, vị trí này đều bất lợi ở lượt đấu cuối.

Đối đầu với UAE, tuyển Việt Nam không có HLV Park Hang Seo đứng chỉ đạo; Không có nền tảng thể lực dồi dào như đối thủ; Không có những cầu thủ nhập tịch chất lượng tốt như các đối thủ cùng bảng.

Thẳng thắn mà nói, 2 hiệp của tuyển Việt Nam, trước Malaysia và UAE đều là những màn trình diễn kém chất lượng, xơ cứng và khiến người hâm mộ thất vọng.

Nhưng trong những thời khắc khó khăn, tinh thần “không từ bỏ”, như “Hàng tre xanh xanh Việt Nam/ Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng” - trở thành thông điệp rõ ràng nhất, không chỉ cho các cổ động viên Việt Nam thấy mà còn cho bạn bè quốc tế biết.

Chiến thắng 2-1 trước tuyển Malaysia với pha ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc từ chấm phạt đền ở phút 82 của Quế Ngọc Hải.

Thất bại sít sao 2-3 trước tuyển UAE với các pha lập công của Tiến Linh - phút 85 và Minh Vương - phút 90+3.

Đó là những minh chứng rõ ràng, sống động nhất cho phát biểu của trợ lý Lư Đình Tuấn, trong cuộc họp báo sau trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 vừa qua: "Với kết quả vào vòng thứ ba, tinh thần cả tập thể tuyển Việt Nam đều hãnh diện và tự hào về điều chưa từng làm được”.

“Chúng tôi đã mang tinh thần Việt Nam qua các trận đấu gần đây, giới thiệu với thế giới tinh thần không bao giờ từ bỏ".

Còn đó những câu hỏi của người hâm mộ về quyết định nhân sự ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, nỗi băn khoăn vì dường như tuyển Việt Nam vẫn để đối thủ “bắt bài”. Lý giải của ông Lư Đình Tuấn rằng "Có một số bạn xuống sức, nên chúng tôi đã thay đổi vài vị trí” cũng không thể biện hộ hết cho cách chơi bóng lúng túng, thụ động và thiếu khát vọng của tuyển Việt Nam trong 2 hiệp đấu thứ nhất với Malaysia và UAE.

May mắn thay, HLV Park Hang Seo và các học trò có thời gian và không gian để sửa chữa sai lầm hay chứng minh nỗi nghi ngờ, băn khoăn của người hâm mộ là không có cơ sở, bằng những trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, bắt đầu vào tháng 9 tới.

Từ nay, các cầu thủ sân bóng lớn Việt Nam đã có thể tự hào sánh vai cùng các đồng đội Futsal đã 2 lần giành vé dự World Cup, các cầu thủ U20 từng có mặt ở World Cup U20 tại Hàn Quốc, hay các nữ cầu thủ cũng đang tiến rất gần tới giấc mơ dự World Cup Bóng đá nữ 2023.

Con đường dự một kỳ World Cup của thầy trò HLV Park Hang Seo còn dài, nếu không muốn nói là rất dài, với điều kiện đầu tiên là tối thiểu đứng vị trí thứ 3 ở một trong hai bảng đấu.

"Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất" – Nhà bác học Archimedes đã từng nói như vậy. Và thầy Park và các học trò có quyền mơ ước!

Bởi, điểm tựa của tuyển Việt Nam không nghi ngờ, không gì khác, chính là cột mốc lịch sử: Quyền tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Hãy bắt đầu mơ ước đó từ hôm nay, bằng tinh thần không khuất phục trước thách thức.