Hàng loạt lãnh đạo, cán bộ vướng vào vòng lao lý. Giữa cơn “bĩ cực”, có lẽ phần lớn y bác sỹ, nhân viên y tế đều cảm thấy buồn, hoang mang và rệu rã…

Vẫn biết, ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cả trước lương tâm của mình. Nhưng quả thật rất khó để chấp nhận đó là một việc bình thường.

Trước đây, tôi luôn nghĩ ngành Y cần hy sinh, chấp nhận thiệt thòi một chút so với một số ngành nghề khác vì có trọng trách cao cả là chăm sóc sức khỏe cho người dân. Suốt 2 năm chống dịch chúng tôi đã thể hiện điều đó. Nhưng giờ đây, không thể không chạnh lòng, xót xa khi lần lượt chứng kiến hàng loạt lãnh đạo, cán bộ y tế bị bắt, khởi tố vì vi phạm trong công tác mua sắm, đấu thầu vật tư chống dịch liên quan đến “cơn bão” Việt Á.

Mỗi y bác sỹ, nhân viên y tế khi làm nghề là sẵn sàng chấp nhận thiếu thốn, khó khăn, vất vả. Điều đó diễn ra hàng ngày và mặc nhiên được xem như chuyện bình thường của nghề nghiệp. 2 năm chống dịch, nhiều người nhận lệnh lên đường không một lời than vãn. Chấp nhận khó khăn, chấp nhận cả những mất mát hy sinh, chỉ biết làm và làm, cố gắng và cố gắng để xoa dịu, chia sẻ nỗi đau với người bệnh và cùng cả nước vượt qua những tháng ngày gian khó. Ngày tháng đó, như một đồng nghiệp của chúng tôi đã từng nói: “Những gì chứng kiến có lẽ đã đủ đau thương cho cả đời người”...

Hôm nay, những gian nan, hiểm nguy đó đã tạm qua, nhưng chúng tôi lại không thể vui, không cảm thấy "bình thường" bởi những gì đang diễn ra. Ngành Y đang trong những ngày buồn tủi nhất....

Không thể phủ nhận, sau những vụ việc chưa từng có trong lịch sử, ngành Y đang đánh mất niềm tin của nhiều người. Nhưng tôi muốn nói, những sai phạm đó không đại diện cho toàn ngành. Hàng giờ, hàng ngày, ở tất cả các cơ sở y tế, nhân viên y tế vẫn đang miệt mài, lặng thầm hoàn thành sứ mệnh của mình trong vô vàn khó khăn, khắc nghiệt...

Cũng cần nói thêm, xã hội có lẽ chưa thực sự nhìn nhận đúng những đóng góp của ngành Y. Bởi chế độ ưu đãi chưa thực sự thoả đáng và công bằng nhưng lực lượng y tế vẫn đã và đang cố gắng làm tốt nhất công việc của mình...

Chúng tôi cần một sự ghi nhận công tâm.

Một vài cá nhân có lỗi, không thể vì thế mà xoá nhòa công sức của cả một hệ thống với sự tận hiến của hàng triệu cán bộ ngành Y.

Có thể một vài cá nhân nào đó trong ngành nợ nhân dân một lời xin lỗi, nhưng cả ngành Y luôn ngẩng cao đầu với niềm tự hào nghề nghiệp. Trong những ngày tháng buồn tủi này, chúng tôi vẫn luôn cố gắng để làm tròn nhiệm vụ "giữ ngọn lửa cuộc sống" cho người bệnh...

BS Nguyễn Đặng Khiêm - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị