Biên tập viên chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi VOV2 có đôi lời tâm sự với nhân vật:

Khi đọc câu chuyện của em, cảm nhận đầu tiên trong tôi về em, đó là: Em là một người phụ nữ tháo vát, đảm đang, biết cách vượt qua khó khăn, thiếu thốn, đứng vững làm kinh tế để nuôi con. Không có một người đàn ông bên cạnh, em vẫn lo cho con đủ đầy, mẹ con em vẫn sống đàng hoàng. Cuộc sống dạy những người phụ nữ đơn thân như em phải vừa làm cha, vừa làm mẹ. Dẫu biết rằng, chắc chắn có những lúc yếu mềm nhưng có cần thiết phải có 1 người đàn ông bên cạnh hay không? Thực tế cuộc sống, không hiếm những cặp vợ chồng chia tay rồi mới nhận ra mình sai lầm. Sống xa nhau mới nhận ra giá trị của người bạn đời, của gia đình, của những ngày tháng bên nhau. Họ nhận ra bản thân mình đã quyết định vội vàng, đã sống quá ích kỉ, vô tâm để dẫn đến bi kịch hôn nhân. Nhiều người mong muốn được làm lại, được sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng quay lại, liệu cuộc hôn nhân của họ có hạnh phúc, có viên mãn? Đàn bà nối lại tình xưa liệu có bình yên hay lại đau khổ một lần nữa? Kết hôn, ly hôn hay tái hôn đều là những quyết định cực kì trọng đại trong cuộc đời. Trước khi kí vào tờ giấy ly hôn, người đau khổ nhất, dằn vặt nhất, day dứt nhất luôn là phụ nữ. Đau vì bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu hy sinh cho gia đình bỗng chốc vỡ tan. Đau vì người đầu ấp tay gối lại là người gây cho mình bao nhiêu tổn thương. Đau vì con cái thiếu vắng hơi ấm gia đình. Đàn bà một khi chịu đủ tổn thương sẽ tự khắc buông tay. Bao nhiêu sự day dứt và dằn vặt cũng không thắng nổi những nỗi đau chất chồng trong lòng nên nhiều người đàn bà chọn cách ra đi. Ly hôn vì chẳng thể ở lại, ly hôn vì cuộc hôn nhân này đã chẳng thể hàn gắn được. Quay lại với người yêu cũ đã khó hạnh phúc, hàn gắn với chồng cũ càng khó hơn gấp nhiều lần. Bao nhiêu người đàn bà đã lại đau vì những điều quen thuộc, đã lại rơi nước mắt một lần nữa vì những gì mình đã chịu đựng trong quá khứ. Đứng vững và lấy lại cân bằng sau đổ vỡ đã rất khó khăn, vì thế nếu để mình chông chênh thêm một lần nữa liệu có đáng hay không? Ông bà ta thường nói rằng “Còn duyên còn nợ, còn yêu thương. Hết duyên hết nợ, chia đôi đường”. Tôi hiểu suy nghĩ của em cũng như sự phân vân, băn khoăn về quyết định tái hôn không hề dễ dàng này. Ở hoàn cảnh của em, đương nhiên người phụ nữ nào cũng dễ bị tổn thương và không dễ chấp nhận hàn gắn. Thế nhưng, tùy từng trường hợp làm lành, tùy thái độ thành tâm của người có lỗi và quan trọng là người trong cuộc biết thứ tha, bao dung mở lòng thì việc tái hôn cũng không phải hiếm. Chính vì vậy, bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ, bằng thời gian thử thách, tôi hy vọng em sẽ có được sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân và các con của mình./.