Vợ chồng tôi đã ngoài 50, con cháu đầy đủ. Tôi làm nông nghiệp còn chồng tôi làm nghề xe ôm. Giờ nhiều tuổi rồi thì tôi ở nhà trông cháu và lo cơm nước. Tôi là người sống yêu chiều chồng con, biết thu vén gia đình. Chồng tôi cũng là người biết tính toán, làm ăn, tôi không chê trách gì nhưng từ ngày còn trẻ đến giờ, hễ cứ ra ngoài là y rằng anh ấy có gái. Nếu tôi biết rồi khuyên bảo nhẹ nhàng thì anh ấy lại làm to chuyện, thậm chí còn đánh tôi, như kiểu gái đĩ già mồm. Tôi đã bỏ qua nhiều lần vì nghĩ đàn ông ra ngoài mấy ai chung thủy, nhưng bây giờ tuổi đã cao, cần chắt bóp, tích lũy dưỡng già mà chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Càng ngày tôi càng mất lòng tin vào chồng. Mới đây, tôi thấy trong túi chồng 1 biên lai mua điện thoại trả góp và một tấm hình 2 người tình tứ với nhau. Tôi gọi điện thoại và chửi bới thậm tệ cho hả giận. Đầu tiên, chồng tôi chối, sau thì cũng nhận và nói là: do đánh vỡ nên mua trả và đã chia tay rồi. Làm sao mà tôi có thể tin được điều này cơ chứ. Ngoài chuyện gái gú ra, chồng tôi còn là người hay chơi lô đề. Các con tôi bảo là: bố đừng chơi, dính vào cờ bạc không ai khá được đâu nhưng chồng tôi không nghe. Tôi hiểu, đi làm ngoài việc đưa tiền cho tôi thì anh ấy còn cần tiền bao gái nữa nên lao vào lô đề mong tìm vận đỏ. Bây giờ, tôi không biết phải sống sao, nói ra thì xấu hổ với hàng xóm và các con.

# Biên tập viên chương trình xin có đôi lời tâm sự cùng chị

Chồng chị có tính trăng hoa từ khi còn trẻ, thế nhưng chị lại không quyết liệt ngay. Có lần đầu thì rất dễ có những lần sau, rồi hết lần này đến lần khác, vậy mà chị vẫn tiếp tục lùi và dễ dàng bỏ qua cho anh ấy. Điều này khiến những lời nói của chị dù có nặng nề tới đâu nhưng cũng chẳng có tác dụng với anh ấy. Bản tính con người hình thành từ khi còn nhỏ, đến bây giờ, nó đã ăn vào máu của chồng chị và rất khó để thay đổi. Tôi nói thế, không có nghĩa là khuyên chị phải sống như vậy mãi mãi nhưng chị cần có cách quản lý chặt chẽ hơn để anh ta không có đủ điều kiện và thời gian để làm những việc xấu ấy. Con cái đã lớn, đã dựng vợ gả chồng rồi, kinh tế cũng không quá bức bách, chị nên nhẹ nhàng khuyên anh ấy dành thời gian nghỉ ngơi ở nhà vui vầy với các cháu nhiều hơn. Nếu anh ấy đã thực sự rời bỏ cô gái kia thì tôi tin anh ấy sẽ nghe theo lời khuyên của chị. Nếu ngược lại thì có nghĩa là anh ấy vẫn ngựa quen đường cũ mất rồi. Lúc này, một mình chị không giải quyết được vấn đề đâu. Vì thế chị không nên bưng bít những thói hư tật xấu của chồng mình nữa. Những người thân trong gia đình phải biết điều này để cùng tìm cách giúp anh ấy khắc phục. Đã mất niềm tin thì rất khó lấy lại, nhưng dù sao cũng đã đi cùng nhau quá nửa đời người rồi. Hy vọng cùng với sự giúp sức của những người thân, chồng chị sẽ có thể thay đổi được phần nào.

Mời các bạn nghe câu chuyện của nhân vật dưới đây: