Và đây là những dòng thư cô gái đã gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi":

Em năm nay 27 tuổi, vẫn đang sống cùng với bố mẹ đẻ. Nhà em neo người, trước đây, trên em là một người anh trai nhưng không may anh ấy mất sớm. Chính vì vậy, học xong đại học trên thành phố, mặc dù có thể có một công việc ổn định ở nơi đã từng đến thực tập nhưng em vẫn phải về quê để sống cùng bố mẹ. Rất may về quê 1 thời gian, em cũng tìm được công việc ổn định, phù hợp với ngành nghề được đào tạo.

Mẹ em là giáo viên mầm non. Ở quê công việc của mẹ khá vất vả và cũng chẳng kiếm thêm được gì nhưng mẹ em rất yêu nghề nên kiên quyết theo đuổi công việc. Bố em thì có một cửa hàng kinh doanh phân bón và các vật tư nông nghiệp. Trước đây, có lần bố bảo mẹ nghỉ việc ở nhà làm nhưng mẹ em tiếc bao nhiêu năm tháng cống hiến cho công việc nên không chịu nghỉ. Bố bảo: mẹ mày tiếc cái sổ hưu đây mà, và thôi không ép mẹ em nữa. Công việc của mẹ em không ra tiền nhưng đi suốt ngày, mọi chuyện kinh doanh của nhà đều do bố em đảm nhận. Tất cả tài sản, tài chính trong gia đình đều do bố mua sắm, nên bố em có phần nào đó hơi coi thường mẹ. Khi về gần bố mẹ em mới phát hiện dường như bố em có gì đó không ổn trong cách cư xử với cô bán hàng thuê cho nhà em, mặc dù người làm cho nhà em không chỉ có 1 mình cô ấy, nhưng cách đối xử với cô ấy của bố khiến em đặt dấu hỏi. Em cứ suy nghĩ mãi: Có phải do mẹ đi làm suốt ngày, về đến nhà thì cũng mệt mỏi nên bố em mới cô đơn sa ngã như vậy không? Hay vì cô làm thuê cho nhà em quá khôn khéo vì cần tiền nên mới đổi tình lấy tiền. Bố em là một người rất nóng tính thường không kiềm chế được bản thân, bất kể ai dù là người nhà hay người làm chỉ cần không vừa ý là bố em có thể mắng mỏ không tiếc lời thế mà với người đàn bà đó hầu như chỉ toàn những lời dịu dàng, công việc lại chọn cho việc nhẹ nhàng nhất nhưng lương thì hậu hĩnh hơn hẳn những người làm khác.

Tâm lý phụ nữ thường rất nhạy cảm, em nghĩ chắc mẹ em cũng nhận ra sự thay đổi ở người chồng của mình nhưng vì là giáo viên, không muốn ảnh hưởng tới công việc, thể diện nên mẹ em không dám lên tiếng. Em có nói đánh động tới mẹ thì mẹ bảo cứ để mọi việc từ từ rồi tính. Chuyện gì để từ từ còn được chứ chuyện quan hệ tình cảm thì theo em cần phải giải quyết ngay, em không bằng lòng trước sự cam chịu của mẹ như vậy. Mọi việc không chỉ dừng lại ở những biểu hiện, lời nói mà lần trước khi mẹ con em có việc phải về bên ngoại, trở về nhà, em đã thấy sự bất thường xẩy ra. Bố em là một người tham công tiếc việc chẳng mấy khi ông nghỉ kinh doanh trừ ngày Tết, ngày lễ, vậy mà hôm đó ông lại cho đóng cửa hàng sớm. Em hỏi một người làm công khác thì được biết, bố em cùng với anh lái xe chở hàng của nhà em và cô ấy lên thị trấn chọn mua ti vi cho nhà cô ấy. Lương của cô ấy làm cho nhà em thì em biết là không hề cao, chỉ khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Trong khi cô ấy còn phải nuôi cả một gia đình, hai đứa con còn đang đi học phổ thông bao nhiêu khoản phải chi, chồng cô ấy thì yếu chỉ quanh quẩn việc nhà, lấy đâu tiền để mua sắm cơ chứ. Mà giả sử nhà cô ấy có tiền thật thì việc ông chủ đi mua sắm hộ cho gia đình người làm cũng thật phi lý nếu không có tình cảm với nhau, hay đơn thuần chỉ là tình cảm ông chủ với nhân viên bình thường. Ngoài 50 tuổi, bố em còn rất sung sức cô ấy khoảng 40 tuổi, em không dám nghĩ bố em lại có thể làm điều không phải với mẹ em. Mà nếu có việc này thật thì em thực sự mất niềm tin và không muốn lấy chồng nữa. Giờ em không biết phải giải quyết ra sao bởi vì không có chứng cớ gì, chưa bắt được tận tay hai người. Em cần có thêm thời gian để theo dõi hay nên làm thế nào đây?

Các bạn hãy chia sẻ với cô gái bằng cách gửi tin nhắn dưới bài viết này hoặc gọi điện đến số máy 0243.9341139 trong giờ hành chính.

Các bạn nghe tâm sự tại đây: