Chia tay người yêu theo lời bố mẹ hay làm theo lựa chọn của trái tim? Đó là điều cô gái trong câu chuyện đang mong chờ thính giả gần xa góp ý.

Trước khi phát sóng, biên tập viên chương trình đã có cuộc trao đổi với người yêu của nhân vật. Ngoài việc chia sẻ những băn khoăn, suy nghĩ của mình về chuyện trăm năm, bạn ấy còn có đôi điều phân trần: "Em là 1 giáo viên dạy môn phụ, lương không cao nên phải làm các việc khác để kiếm thêm thu nhập như mở quán bán đồ thể thao (chuyên in ấn quần áo, cờ, quạt và bán phụ kiện thể thao) và làm thêm trọng tài ngoài sân bóng nhân tạo. Trước em tập trung vào công việc quá nên việc gia đình bị chểnh mảng. Em vay tiền ngân hàng để mua đất xây nhà chứ không phải nợ nần vì chơi bời. Khoản nợ ấy cũng đã trả hết."

Chia sẻ của người yêu nhân vật:

Thật ra gia đình bạn gái phản đối mối quan hệ của hai người là điều dễ hiểu. Vì ai cũng mong con mình có cuộc sống vui vẻ, êm ấm, vô lo vô nghĩ, chứ không phải là vập vào 1 người đàn ông đã ly dị, đang nuôi con riêng, lại còn mắc nợ. Nếu ở vào hoàn cảnh đó, chắc chắn nhiều bố mẹ sẽ ngăn cản con mình, không để con “quàng bụi rậm”. Hơn nữa, nhân vật đã lỡ một lần đò vì chưa tìm hiểu kỹ đã kết hôn. Vậy nên phản ứng của bố mẹ bạn ấy như vậy là điều dễ hiểu. Tuy nhiên con cái có phúc của con cái. Nếu đã ngăn cản, đã làm mọi cách mà con cái vẫn không nghe lời thì bố mẹ cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đôi khi để cho con vấp ngã cũng là cách thể hiện tình yêu thương. Bởi có vấp ngã con người ta mới trưởng thành hơn, mới biết quý trọng những người luôn yêu thương, quan tâm mình. Ngoài ra thì chuyện tình cảm của nhân vật cũng là điều cần nói đến đêm nay. Và thính giả cùng biên tập viên chương trình đã có những chia sẻ với cô:

Đúng là nhiều khi cuộc sống bắt ta phải đưa ra những chọn lựa thật khó khăn. Bên tình – bên hiếu đôi khi chẳng thể vẹn toàn. Tùy trường hợp, tùy tính cách của từng người mà người ta đưa ra những quyết định khác nhau. Có người vì tình yêu mà bất chấp sự phản đối của gia đình. Có người vì gia đình mà từ bỏ tình yêu. Còn có người cố gắng dung hòa cả 2 bên. Tuy rằng có thể phải mất rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện điều đó nhưng đương nhiên, có thể tìm ra biện pháp vẹn cả đôi đường vẫn là tốt nhất.

Trở lại với câu chuyện của bạn, bố mẹ bạn phản đối quan hệ của 2 người cũng là có lý do và cũng xuất phát từ tình yêu thương dành cho bạn. Bạn đã có công ăn việc làm ổn định nhưng với bố mẹ thì con cái lúc nào cũng vẫn chỉ là đứa trẻ. Vậy nên, lo lắng cho con cũng là chuyện thường tình, nhất là khi bạn còn đang muốn tính chuyện trăm năm, 1 việc lớn của đời người.

Hầu hết thính giả đêm nay đều khuyên bạn nghe lời bố mẹ. Bởi họ cho rằng bạn là người trong cuộc, đang chìm đắm trong tình yêu, không thể nhìn rõ mọi chuyện như bố mẹ. Hơn nữa, bạn cũng là người có suy nghĩ chưa chín chắn, thể hiện rõ nhất ở việc bạn đã vội vàng kết hôn khi chưa tìm hiểu kỹ, dẫn đến cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ. Họ sợ rằng nếu cứ chọn con tim mà không nghe lý trí, bạn sẽ lại lỡ dở lần thứ hai. Thế nhưng như tôi đã nói ở trên, lựa chọn bên tình hay bên hiếu là tùy thuộc vào quyết định của bạn.

Tuy nhiên, tôi cho rằng dường như bạn đang quá vội vàng. Tôi không biết hai bạn đã yêu nhau bao lâu, bạn đã hiểu gì về con người, tính cách và nhân phẩm của người yêu mà tính chuyện kết hôn? Những điều bạn thanh minh cho người yêu cũng đều là do người đó nói với bạn. Còn thực tế như thế nào? Bạn đã thử tìm hiểu chưa? Có thể bây giờ bạn thấy người yêu mình tốt, thay đổi so với trước đây nhưng đó là nhìn nhận khách quan hay chỉ là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”? “Lòng người khó đo” mà, chắc gì những điều bạn thấy đã thực sự là đúng? Vả lại, liệu bạn đã khẳng định chắc chắn về tình cảm của 2 người chưa? Liệu bạn có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà sau này 2 người sẽ gặp phải, như chuyện con anh - con chúng ta, chuyện vợ cũ - vợ mới…? Rồi như người yêu của bạn đã chia sẻ, rằng công việc làm thêm chiếm quá nhiều thời gian, khiến bạn ấy không thể quan tâm đến gia đình. Đó là một trong những nguyên nhân khiến vợ chồng anh ấy ly dị. Người cũ đã không chịu nổi chuyện “có chồng hờ hững cũng như không” thì liệu bạn có chấp nhận được không?

Bạn mới 26 tuổi, chẳng hại gì nếu bạn kéo dài thời gian yêu đương để tìm hiểu thêm chút nữa, phải không? Nếu bạn đủ mạnh mẽ, quyết đoán, nếu tình yêu của 2 bạn đủ sâu đậm thì sao không thử thuyết phục bố mẹ tin tưởng vào quyết định của mình? Người yêu của bạn cũng nên có trách nhiệm trong chuyện tình cảm này. Anh ấy nên chứng minh tình yêu dành cho bạn bằng cách có được sự tin tưởng từ bố mẹ bạn. Hãy để anh ấy tiếp xúc với bố mẹ bạn nhiều hơn. Người yêu bạn cũng nên thể hiện con người mình bằng những hành động cụ thể. Khi đã hiểu biết về nhau rồi, biết đâu suy nghĩ của bố mẹ bạn sẽ khác?

Mời các bạn cùng nghe toàn bộ ý kiến thính giả và biên tập viên chương trình: