Trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 phát sóng đêm thứ Hai (01/02), người vợ trẻ tâm sự, cô đang rất chán nản khi cuộc sống eo hẹp, chồng lại không có chí tiến thủ, bằng lòng với đồng lương công chức. Biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với nhân vật:

Tôi hiểu, lúc này chị đang rất buồn, rất chán khi cuộc sống của mình tù túng, hai vợ chồng đồng lương có hạn nhưng mọi thứ lại rất đắt đỏ khiến chị phải khéo co kéo lắm mới tạm đủ chi phí sinh hoạt gia đình. Thế nhưng chồng chị đã không làm như vậy vì anh ấy đã bỏ ra cả triệu đồng để thiết đãi bạn bè với mục đích “cho bằng bạn bằng bè”. Đây cũng là nguyên nhân gây ra các vụ xung đột giữa hai vợ chồng chị.

Là phụ nữ, ai cũng mong lấy được người chồng giàu có, có chí tiến thủ, vì thực tế lấy chồng giàu thì không phải lo tiền bạc, lấy chồng có chí tiến thủ thì không phải lo tương lai. Chắc rằng chị cũng có suy nghĩ này, đúng không? Thế nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể xảy ra đúng như mình muốn. Đặc biệt khi 2 con người được nuôi dạy ở 2 gia đình khác nhau, với những tính cách khác nhau, khi về chung một nhà sẽ có sự cập kênh, nhưng điều quan trọng, chúng ta phải biết “kê sao cho vừa”.

Người ta thường nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, sướng hay khổ là do người đàn ông bên cạnh. Còn với cánh mày râu, họ cũng nghĩ, mình hơn bạn ở người bạn đời. Họ cho rằng, có một người phụ nữ khôn ngoan đi cùng thì chỉ một câu nói thông minh cũng hơn trăm ngàn lần vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ khác. Chỉ cần một lời nói thông minh của người phụ nữ thì giá trị của đàn ông cũng được nâng lên nhiều lần. Cuộc đời họ chỉ cần có một người phụ nữ thực sự khôn ngoan là đã đủ sức mạnh để chiến thắng tất cả những đối thủ xung quanh.

Cũng như các thính giả đêm nay, tôi cho rằng, cuộc sống hiện tại có nhiều nhu cầu, có quá nhiều thứ để chi tiêu và cả những dự định cho tương lai nữa. Tiết kiệm là tốt, thế nhưng đừng đến mức keo kiệt, nhỏ mọn với chính bản thân mình, với nhu cầu cuộc sống của mình. Cuộc sống cũng cần có những người bạn, do vậy chị cũng nên “nới lỏng” suy nghĩ ra để thấy đỡ bức bí. Một năm gặp gỡ bạn bè đôi ba lần cũng chẳng phải là điều xấu hay “vung tay quá trán” đâu, có thể những đồng tiền mình đã chi ra để vui vẻ với bạn bè nó sẽ mang lại giá trị hơn rất nhiều vì mình có thể trút bỏ những căng thẳng trong cuộc sống, học hỏi thêm nhiều điều hay từ họ…. Do vậy, việc nên làm lúc này là chị cần bình tĩnh để trò chuyện với chồng, tìm ra cách giải quyết vấn đề trên chứ không phải để cãi nhau và nghĩ đến ly hôn.

Chị hãy gạt bỏ suy nghĩ chồng mình chỉ an phận, không có chí tiến thủ để rồi coi thường, dằn vặt anh ấy, thay vào đó là những lời yêu thương, động viên chồng để cùng vươn lên, mang lại sự vui vẻ trong gia đình. Chị có muốn trở về tổ ấm của mình khi có người lúc nào cũng chê bai, dè bỉu và nói những lời khó nghe không? Tôi tin chắc rằng chẳng ai muốn về nơi đó, vậy thì tại sao chị không thay đổi mình để anh ấy thay đổi rồi cùng hướng đến một gia đình hạnh phúc, và biết đâu lúc đó anh ấy sẽ tự thấy mình cần phải kiếm thêm thu nhập trong gia đình. Chúc chị vui vẻ, hạnh phúc.