Sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã thu nhận nhiều ý kiến thính giả:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời dành cho cô:

“Trăng hoa là bản tính của đàn ông!”- Vâng, đấy là lời khuyên giải hoặc bao biện mà chúng ta thường được nghe khi phát hiện chồng hay người yêu có quan hệ thân xác với người phụ nữ khác. Nhưng theo tôi, người ta có thể nói thế chỉ vì chưa tự mình trở thành người trong cuộc, hoặc hành vi của người đàn ông đó chỉ là “bóc bánh trả tiền” mà thôi.

Trước khi 2 bạn kết hôn, anh ta hay bạn đã yêu ai, có quan hệ với ai thì cũng chỉ là quá khứ, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến hiện tại của 2 người thì đều có thể bỏ qua. Nhưng sau khi lấy bạn rồi mà anh ta vẫn quan hệ với cô gái khác thì đó là sự phản bội, là biểu hiện của việc anh ta không tôn trọng bạn, không trân trọng tình cảm của 2 người. Đã vậy, giờ anh ta lại tiếp tục lén lút quan hệ với người phụ nữ đó.

Bạn đã cho anh ta cơ hội để thay đổi nhưng đáng tiếc, anh ta không muốn nắm lấy cơ hội đó, mà lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Vậy thì ai dám chắc anh ta sẽ không “ngựa quen đường cũ” lần thứ 3? Hơn nữa, bạn ngăn chặn được nguy cơ lần này nhưng liệu có thể chắc chắn rằng họ sẽ hoàn toàn cắt đứt với nhau? Ai dám chắc chấm dứt với cô ta thì chồng bạn sẽ không tìm người phụ nữ khác? Bạn còn trẻ, lại có công việc, không phụ thuộc kinh tế vào chồng và gia đình chồng, thế nên chia tay cũng chẳng khiến bạn gặp khó khăn. Nhưng chỉ có người trong cuộc như bạn mới biết nói “tha thứ” hay “ly hôn” thì dễ, còn làm lại thật khó. Vì thế, trong lúc này, bạn không nên vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào, mà nên cân nhắc lại tình cảm của mình. Bạn có còn yêu chồng không? Có muốn giữ mái ấm của mình không?

Hôn nhân không chỉ xây dựng trên cơ sở tình yêu mà còn đòi hỏi 2 người phải thủy chung và tin tưởng lẫn nhau. Nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, liệu anh ta có thể thực sự chung thủy với 1 mình bạn? Liệu bạn có thể xem như chưa anh ta chưa từng phản bội, có thể hoàn toàn quên đi chuyện anh ta quan hệ với người phụ nữ khác? Bạn có thể chấp nhận được cái viễn cảnh sau khi tha thứ, anh ta lại tiếp tục ngoại tình hay không? Nếu câu trả lời là “có” thì bạn hãy tha thứ và cố gắng vì cuộc hôn nhân này.

Bạn có thể thử thay đổi bản thân, nhìn lại cách cư xử với chồng xem có chỗ nào thiếu sót. Đồng thời, tìm hiểu nguyên nhân chồng ngoại tình để “bốc thuốc đúng bệnh”. Còn nếu câu trả lời là “không” thì chẳng có lý do gì để bạn chần chừ nữa. Đừng lo rằng người đời sẽ nói bạn giẫm vào vết xe đổ của mẹ bạn. Bởi người đời có sống được thay bạn đâu? Người ta cười bạn thì cũng chỉ cười được 3 ngày chứ ai cười được 3 năm. Bạn sống cuộc đời của bạn, cho bạn chứ đâu phải sống cho “người đời”?

Tôi không biết sau khi ly hôn bạn sẽ thế nào, nhưng tôi biết rằng nếu bạn không ly hôn và chồng bạn vẫn không thay đổi thì chắc chắn, bạn chẳng thể có nổi hạnh phúc. Hạnh phúc sao được khi trái tim của chồng không thuộc về 1 mình bạn? Hạnh phúc sao được khi bạn biết rằng mình phải chịu cảnh “chồng chung” với người phụ nữ khác? Hãy sáng suốt để đưa ra lựa chọn mà không khiến bản thân phải hối hận.