Câu chuyện của cô gái vẫn còn tình cảm với người yêu nhưng lại trót nói lời chia tay đã nhận được nhiều chia sẻ của thính giả chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Và đây là những tâm sự của biên tập viên chương trình gửi đến cho cô:

Tuổi các em còn trẻ, nhưng tôi có cảm giác, tình yêu của các em không như giới trẻ bây giờ. Theo quan sát của tôi, các bạn trẻ bây giờ rất mạnh dạn, với những câu tuyên ngôn như: “thích thì nhích”, “yêu là chủ động”…yêu thích thì các bạn sẽ đạp bằng mọi khó khăn để đến với nhau. Tôi nói vậy, không hẳn là khuyến khích các em theo trào lưu này, song quả thật, các em yêu nhau sao cứ phải ngập ngừng đến thế. Tôi có cảm nhận tình cảm của các em rất trong sáng, hồn nhiên nhưng cũng quá đỗi trẻ con, đơn giản và dễ bị tác động trong tình yêu. Lý do mà em đưa ra tôi thấy nó thật vụn vặt và không đáng để phải xa nhau.

Về phía em, nếu đã coi cậu ấy là 1 phần trong cuộc sống của em, tại sao lại không dám hỏi lý do gì mà cậu ấy về quê lâu như vậy? Vì sao không thể trả lời tin nhắn của em ngay lập tức? Vì sao lại không chia sẻ chuyện gia đình cậu ấy với em? Đặt những câu hỏi như thế này, bởi tôi nghĩ chắc chắn gia đình cậu ấy phải xảy ra 1 chuyện gì đó, làm 1 việc lớn gì đó nên cậu ấy mới phải dứt công việc để về quê. Bạn trai em vì quá tự ti, không dám mở lời thì sao em lại không gợi mở để cậu ấy phải chia sẻ với mình?

Tôi biết cả hai em đều sống nội tâm rụt rè, ít nói, ít thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Thế nhưng nếu cứ để thế này thêm một thời gian nữa, chắc chắn các em sẽ xa nhau mãi mãi dù trong lòng chưa hề muốn chia tay nhau. Khách quan mà nói, người đàn ông của em có khá nhiều ưu điểm. Hoàn cảnh gia đình không được bằng người khác, nhưng bằng ý chí và nghị lực bản thân, thành quả mà cậu ấy có được bây giờ thật đáng để ghi nhận. Chỉ có điều: Người yêu em có 1 chút tự ti về hoàn cảnh gia đình. Tôi có phần nào thông cảm với cậu ấy bởi trong tay cũng chưa có gì nhiều để khẳng định bản thân, do đó dễ dẫn đến tình trạng yếu thế đối với mọi người và ngay cả với người mà mình yêu thương nhất (là em) thì cậu ấy cũng có phần lép vế. Hãy hiểu và bao dung hơn với cậu ấy em ạ.

Mạnh dạn lên em nhé! Đừng bắt người đàn ông hiền lành, có đôi chút tự ti vì hoàn cảnh, ít nói cứ phải tự hiểu em mong gì ở họ nữa. Chắc rằng, khi các em nói ra được với nhau, các em sẽ lại bên nhau một cách vui vẻ, nhẹ nhõm. Hãy 1 lần thành thật với cảm xúc của bản thân mình, tôi tin em sẽ được nhiều hơn là mất.